(SGGP).- Như Báo SGGP đã đưa tin, do giận chồng là anh Võ Văn Bình, nên tối 11-8, chị Đặng Thị Lệ (28 tuổi, trú thôn Tứ Câu, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đã ép 4 con nhỏ cùng mình uống thuốc trừ sâu tự tử. Do được phát hiện kịp thời nên hàng xóm cùng người thân đã đưa mẹ con chị Lệ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Đến chiều 13-8, chị Lệ vẫn đang hôn mê sâu, tổn thương não, co giật liên tục và thở bằng máy. Tình trạng của chị Lệ đang hết sức nguy kịch, khả năng tử vong rất cao. Trước đó, vào lúc 18 giờ 45 ngày 12-8, cháu Võ Thị Thu Sương (8 tuổi), một trong 3 con của chị Lệ, đã tử vong. 2 cháu còn lại là Võ Thị Ngọc Tiếp (9 tuổi) vẫn còn mê sảng, co giật liên tục và Võ Văn Anh Tuấn (4 tuổi) đã qua cơn nguy kịch.
Hiện hoàn cảnh gia đình chị Lệ hết sức khó khăn, rất cần các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cứu chữa các cháu vượt qua cơn hiểm nghèo.
NG. HÙNG