Nhà báo Hoàng Hùng qua đời

Chiều 29-1, nhà báo Hoàng Hùng (tên thật Lê Hoàng Hùng), phóng viên báo Người Lao Động đã trút hơi thở cuối cùng tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

(SGGP).- Chiều 29-1, nhà báo Hoàng Hùng (tên thật Lê Hoàng Hùng), phóng viên báo Người Lao Động đã trút hơi thở cuối cùng tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Theo các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, các vết thương bỏng của anh Hùng sâu và khá nặng. Do ảnh hưởng từ các vết bỏng này, anh gặp phải vấn đề rất lớn về hô hấp và tim mạch nên sau gần 10 ngày điều trị tại BV Chợ Rẫy, dù được các BS tận tình cứu chữa, nhưng sức khỏe của anh Hùng diễn biến ngày một xấu đi và qua đời vào chiều 29-1.

Nhà báo Hoàng Hùng, SN 1960, từng công tác tại các báo Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Pháp luật TPHCM. Từ năm 2009 đến nay, nhà báo Hoàng Hùng công tác tại Báo Người Lao Động. Anh đã có rất nhiều tác phẩm thuộc thể loại điều tra xã hội, được đồng nghiệp, bạn đọc đánh giá cao.

Rạng sáng 19-1, nhà báo Hoàng Hùng đang ngủ trong phòng tại tầng 2 của nhà riêng ở khu dân cư Đại Dương, phường 6 - TP Tân An, tỉnh Long An thì bị kẻ lạ mặt lẻn vào đổ cồn, đốt cháy. Các bác sĩ BV Chợ Rẫy nhận định, anh Hùng phải bị đốt bằng xăng hay dầu, vì anh bị bỏng tới 50%, độ sâu tới hơn 20%.

Hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực điều tra để tìm ra thủ phạm gây án trong thời gian sớm nhất.

Thi thể nhà báo Hoàng Hùng được quàn tại tư gia (119 Nguyễn Thị Hạnh, TP Tân An, tỉnh Long An), lễ an táng sẽ diễn ra vào ngày thứ hai, 31-1-2011.  

NHÓM PV

- Thông tin liên quan:

>> Sức khỏe nhà báo Hoàng Hùng diễn biến xấu

Tin cùng chuyên mục