Khởi sắc ở xã đảo nghèo

Sau 3 năm từ ngày điện lưới quốc gia được kéo về xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ - TPHCM), chúng tôi lại có dịp đến thăm nơi đây. Điều cảm nhận đầu tiên là lượng du khách dập dìu từ đất liền ra đảo. 
Khu vực quy hoạch nuôi hàu trước gò Con Chó ở xã đảo Thạnh An
Khu vực quy hoạch nuôi hàu trước gò Con Chó ở xã đảo Thạnh An
Cao điểm như trong dịp lễ vừa qua, mỗi tuần có trên 1.000 lượt du khách ra thăm đảo. Anh Đặng Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An, phấn khởi cho biết: “Cuộc sống người dân ở đảo khởi sắc hẳn, hộ nghèo giảm dần mỗi năm nhờ kinh tế hộ gia đình “ăn theo” nguồn điện nhà nước. Tính đến nay, chỉ còn 12% hộ nghèo, 14% hộ cận nghèo...”. 
Khởi sắc ở xã đảo nghèo ảnh 1 Cá tươi đầy ắp cặp bến đò Đầu Voi, Thạnh An chờ bán
Nguồn thủy sản dồi dào ở Thạnh An vừa là đòn bẩy nâng cao chất lượng sống người dân, vừa là sức hút du khách đến đảo nghỉ dưỡng. Đặc biệt, hàu là nguồn lợi chủ lực của xã đảo Thạnh An. Hàu ở đây nhiều vô kể, sản lượng thu hoạch ước đạt gần 2.000 tấn/9ha nuôi trồng. 
Khởi sắc ở xã đảo nghèo ảnh 2 Đò đưa khách từ Cần Giờ cập bến đò Đầu Voi, xã đảo Thạnh An
Khởi sắc ở xã đảo nghèo ảnh 3 Du khách ra thăm xã đảo Thạnh An
Khởi sắc ở xã đảo nghèo ảnh 4 Ngư dân sơ chế hàu trên thuyền
Khởi sắc ở xã đảo nghèo ảnh 5 Thương lái thu mua hàu ngay tại bến
Khởi sắc ở xã đảo nghèo ảnh 6 Nhờ có điện về đảo, bà con ngư dân chế biến cá tươi cả ban đêm

Tin cùng chuyên mục