Đưa cháu Nguyễn Thục Phi về Trung tâm Bảo trợ xã hội

Sáng 16-2, Sở LĐTB-XH tỉnh Quảng Ngãi đã họp với Công an tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi… để bàn giải pháp nuôi dưỡng bé Nguyễn Thục Phi (10 tuổi), bị vợ chồng ông Nguyễn Mùi (53 tuổi, đã bị bắt) và bà Đoàn Thị Hồng Yến (50 tuổi, ở huyện Nghĩa Hành) đánh đập, hành hạ đang phải điều trị tại bệnh viện.
  • Cần Thơ: Đánh con dã man vì không thuộc bài

(SGGP).- Sáng 16-2, Sở LĐTB-XH tỉnh Quảng Ngãi đã họp với Công an tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi… để bàn giải pháp nuôi dưỡng bé Nguyễn Thục Phi (10 tuổi), bị vợ chồng ông Nguyễn Mùi (53 tuổi, đã bị bắt) và bà Đoàn Thị Hồng Yến (50 tuổi, ở huyện Nghĩa Hành) đánh đập, hành hạ đang phải điều trị tại bệnh viện.

Đa số các ý kiến đưa ra đều kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét tước quyền làm cha mẹ nuôi của ông Mùi, bà Yến; đồng thời kiến nghị đưa bé Phi về Trung tâm Bảo trợ xã hội (thuộc Sở LĐTB-XH).

Trước mắt, đề nghị ngành LĐTB-XH cử người thay phiên chăm sóc bé Phi trong khi đang điều trị tại bệnh viện. Khi cháu Phi xuất viện sẽ kiến nghị UBND tỉnh đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội, ổn định tinh thần, được đi học. Các khoản hỗ trợ bằng tiền mặt, hàng hóa từ lòng hảo tâm tập trung về một đầu mối là Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (thuộc Sở LĐTB-XH).

Trung tá Vũ Văn Bảo, Phó Trưởng Công an phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết vừa nhận được thông tin từ Trường Tiểu học Kim Đồng phản ánh một học sinh bị cha ruột đánh đập dã man vì không thuộc bài. Theo cô giáo Trần Thị Ngọc Hân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, em Trần Việt Quang (7 tuổi, học sinh lớp 1A2), phía sau lưng em còn chằng chịt vết bầm đỏ của đòn roi.

UBND phường An Khánh và Công an phường An Khánh đã mời ông Trần Văn Diệp (SN 1977, cha ruột của em Quang) đến làm việc. Ông Diệp thừa nhận, tối 13-2, ông bất ngờ kiểm tra bài thì em Quang không làm được nên nóng giận, dùng cây đánh không thương tiếc vào lưng con.

H.Minh - Đ.Tuyển

Tin cùng chuyên mục