Anh Nố vượt lên cái nghèo

Anh Nố vượt lên cái nghèo
Anh Nố vượt lên cái nghèo ảnh 1

Anh Nố dự định xây dựng mô hình chăn nuôi trang trại.

Nếu chỉ nhìn vào mức thu nhập hơn 30 triệu đồng một năm thì gia đình anh Trương Văn Nố chưa được coi là giàu. Song đối với đồng bào dân tộc Mông quê hương anh- xóm Thang Sặp xã Cao Chương huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng- thì anh đã là người giỏi.

Có gần 1 ha đất rẫy trên núi đá để trồng ngô, nhưng thiếu vốn và chưa có kinh nghiệm sản xuất nên nhiều năm liền cái đói, cái nghèo cứ đeo đẳng gia đình anh. Nghĩ mãi, anh mạnh dạn bàn với vợ vay 7 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm vốn sản xuất.

Trước tiên, anh làm chuồng trại, mua bò giống, đưa giống ngô mới vào trồng để tận thu cây ngô làm thức ăn cho bò, đồng thời giảm bớt công sức người chăn dắt. Hết vụ ngô, anh trồng cỏ voi để có thêm nguồn thức ăn cho bò. Đến nay, đàn bò đã phát triển lên 6 con.

Nhờ chịu khó học hỏi và được tập huấn, anh đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng cấy, nên mỗi năm thu hoạch gần 5 tấn lúa, ngô. Sẵn có nguồn thức ăn, anh đầu tư chăn nuôi thêm gà, lợn. Biết lấy ngắn nuôi dài nên chăn nuôi và trồng trọt đều cho kết quả cao. Hiện nay, gia đình anh Nố đã có nguồn thu hơn 30 triệu đồng/năm.

Từ vốn tích lũy, anh Nố đã mua được hơn 2.000m2 đất ruộng cấy lúa, nuôi con ăn học, làm nhà cho 3 con ra ở riêng và mua sắm được nhiều tiện nghi sinh hoạt trong gia đình. Anh dự định trong thời gian tới sẽ đầu tư xây dựng một trang trại mới để mở rộng chăn nuôi, tăng thu nhập, tiến tới làm giàu.

Dám nghĩ, dám làm, anh Trương Văn Nố được công nhận là một trong những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi vùng dân tộc thiểu số ở Cao Bằng.

THANH THÚY

Tin cùng chuyên mục