Arsenal cần gì?

Điểm quan trọng nhất, theo cách nhìn nhận của hầu hết chuyên gia khi đề cập đến vấn đề ở Arsenal, chính là thiếu một thủ lĩnh, người có khả năng cầm trịch và điều phối các hoạt động bóng đá của CLB, thay vì chỉ biết trông chờ hoàn toàn vào “giáo sư” Arsene Wenger. Những thông tin, cả chính thống lẫn hành lang thời gian qua tập trung vào chỉ trích việc ông Wenger tồn tại quá lâu khiến Arsenal trở nên trì trệ, rằng đội bóng thành London cần 1 nhân vật khác đủ tài năng và sự ảnh hưởng ở đấu tr

Điểm quan trọng nhất, theo cách nhìn nhận của hầu hết chuyên gia khi đề cập đến vấn đề ở Arsenal, chính là thiếu một thủ lĩnh, người có khả năng cầm trịch và điều phối các hoạt động bóng đá của CLB, thay vì chỉ biết trông chờ hoàn toàn vào “giáo sư” Arsene Wenger. Những thông tin, cả chính thống lẫn hành lang thời gian qua tập trung vào chỉ trích việc ông Wenger tồn tại quá lâu khiến Arsenal trở nên trì trệ, rằng đội bóng thành London cần 1 nhân vật khác đủ tài năng và sự ảnh hưởng ở đấu trường Premier League thế vai.

Vậy, Arsenal cần HLV trưởng hay một nhà điều hành mới? Chắc chắn là cả hai. Hoặc nếu lãnh đạo đội bóng này vẫn thống nhất trao thêm cơ hội cho Wenger, họ cần 1 Giám đốc thể thao thực thụ. Có người đã tiến cử cựu Giám đốc thể thao của Man.City là ông Brian Marwood. Ở Premier League, cái tên Marwood gắn liền với thành công của Man.City, nhiều khả năng cũng có thể giúp Arsenal tạo nên một cuộc cách mạng thực thụ.

Kinh nghiệm điều hành và thương thuyết là điểm mạnh của “kiến trúc sư” Marwood. Nhờ ông, Man.City từng nổi đình, nổi đám với hàng loạt thương vụ Yaya Toure, David Silva, Carlos Tevez, Sergio Aguero, Aleksandar Kolarov, James Milner, Emmanuel Adebayor, Kolo Toure, Gael Clichy và Samir Nasri… tạo cho nửa xanh thành Manchester một vỏ bọc hoàn hảo để vươn đến chiến tích vô địch Premier League ở 2 mùa bóng 2011-2012 và 2013-2014.

Arsenal đang nỗ lực tái thiết, nhưng trên cái nền quá cũ mà triều đại Wenger đang kiểm soát thì kể ra cũng khó. Kể từ thời điểm cựu Giám đốc thể thao David Dein chia tay, “giáo sư” Wenger gần như tự tay xử lý mọi việc, từ mua bán cầu thủ cho đến hoạch định chiến lược phát triển. Chính vì quá ôm đồm, ông Wenger rơi vào tình cảnh “xôi hỏng, bỏng không”, đẩy Arsenal vào vòng xoáy khủng hoảng triền miên, đá riết mà vẫn không được gọi là ông lớn ở xứ sở xương mù. Mọi thứ ở Arsenal vẫn sẽ rất bình bình nếu ông Wenger còn tồn tại. Nhưng mọi thứ có thể đổi khác nếu họ mời được một nhà cố vấn đáng đồng tiền như ông Brian Marwood xuất hiện.

VIỆT HÙNG

Tin cùng chuyên mục