Suarez may mắn?

Theo tiết lộ mới nhất của HLV Wenger thì lẽ ra tiền đạo “răng thỏ” người Uruguay đã đến thi đấu cho Arsenal sau khi rời Liverpool hồi năm 2013 chứ không chuyển đến Barcelona một năm sau đó. Được biết, cuộc thương lượng đã đạt đến mức 40 triệu + 1 bảng, một khái niệm tương đối kỳ lạ với “đại gia” như Arsenal, thế nhưng giới chủ người Mỹ tại Liverpool không muốn bán để rồi sau đó, Suarez đến Barca với giá 75 triệu bảng.

Cũng theo ông Wenger, Suarez rất muốn đến Arsenal. Cũng như nhiều cầu thủ khác, họ vẫn có tình cảm với đội bóng thành London, vấn đề là khi đặt mọi thứ lên bàn đàm phán, giữa các nhà kinh doanh với nhau, thường Arsenal sẽ là phe thất bại.

Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Wenger lại tiết lộ câu chuyện Suarez ở thời điểm này?

Năm 2013, đó là lúc mà Oezil chuyển từ Real Madrid, 1 năm sau là Sanchez từ Barca sang. Đại loại, đó là thời điểm mà Arsenal bắt đầu đầu tư cho nhân sự và họ đã thu hút được rất nhiều mối quan tâm của những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng vì lý do này hay lý do khác thì số đến vẫn ít ỏi, chưa đủ nâng cấp Arsenal lên tầm cao mới.

Việc Arsene Wenger tiết lộ cũng phần nào lộ rõ hơn sự phức tạp tại đội bóng này. Nói như nhiều cựu cầu thủ của Arsenal thì ông Wenger chính là đội bóng, và ngược lại. Với cách chi tiền và khả năng đàm phán dễ thua cuộc tại Arsenal thì việc duy trì thành tích ổn định đến lúc này đương nhiên phải ghi nhận công lao của ông Wenger. Ngược lại, nếu để ông ta ra đi, sự rối loạn có nguy cơ lớn hơn khi thiếu người quán xuyến công việc. Đằng nào rồi thì các ông chủ bủn xỉn của Arsenal cũng vẫn sẽ nhấc lên, đặt xuống các bảng hợp đồng, tức là sẽ chẳng có thêm cầu thủ giỏi nào đến với thành London, khi đó người thay thế ông Wenger có giỏi đến mấy thì làm được gì?

Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng, Suarez đã may mắn không đến với Arsenal sớm, nếu không anh khó có cơ hội vượt lên đẳng cấp mới tại Barca. Quan trọng hơn là thắng được các danh hiệu lớn…

Việt Khang

Tin cùng chuyên mục