Bản lĩnh khi nâng ly

Câu chuyện cô gái (tên A., SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) tử vong khi tham gia thử thách uống rượu tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 1), khiến nhiều tài khoản cộng đồng mạng quan tâm.
Bản lĩnh khi nâng ly

Nhưng với nhiều người, điều này cũng chỉ là chuyện bình thường, bởi bia rượu giờ không quá xa lạ trong đời sống của một bộ phận bạn trẻ.

“Bất tử trên bàn nhậu”, “Trong khi bạn bè còn uống trà sữa, thì tôi đã biết uống bia rượu” hay “Nhiêu tuổi rồi mà ra quán còn uống nước ngọt?”… trở thành câu cửa miệng với một số bạn trẻ. Không khó để tìm những hội nhóm bày trò trong hơi men, tìm từ khóa “nhậu” trên nền tảng Facebook có không dưới 100 nhóm như: “Nghiện Ăn - Nhậu”, “Tổ ăn nhậu”, “Hội ăn nhậu”, “Đội nhậu đêm”… thu hút hàng ngàn tài khoản bạn trẻ tham gia.

Vài lần cùng nhóm bạn “xõa” sau mỗi kỳ thi, từ chỗ không biết đến bia rượu, Nguyễn Thị P. (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) nhanh chóng trở thành “đô bất tử” trên bàn nhậu. P. kể: “Hồi sinh viên năm nhất, mỗi lần thi xong là nhóm bạn tôi kéo đi nhậu, tôi chỉ ăn uống cho vui, nhưng nhiều lần như vậy thì chán quá. Uống thử vài lần đầu cũng say sấp mặt, rồi quen, giờ thì bia bọt hay rượu mạnh đều chấp hết”.

Để ăn chơi có tổ chức, nhiều bạn trẻ cài sẵn ứng dụng “game nhậu” trên điện thoại. “Cái ứng dụng này vui lắm, tới lượt ông nào thì bấm nút là nó quay, dừng lại ở ô mấy ly thì uống bấy nhiêu, khỏi cần luật lệ vào 3 ra 7 gì cả”, Nguyễn Tuấn T. (25 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết. Và với một số bạn trẻ, lý do làm bạn với “ma men” còn là vì giao tiếp xã hội, vì công việc. Minh Q. (30 tuổi, nhân viên truyền thông, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) chia sẻ: “Học xong 4 năm đại học, tửu lượng của tôi chỉ cỡ một ly bia thôi là say bí tỉ, nhưng đến giờ thì bia hay rượu tôi đều chấp hết. Biết là không tốt cho sức khỏe nhưng đâu có bỏ được”.

Thậm chí, với không ít hội nhóm trên mạng xã hội, tiêu chuẩn để trở thành quý cô sành điệu, ngoài hàng hiệu thì độ “sành sỏi” với các loại rượu mạnh càng chứng tỏ độ sang chảnh của bản thân. Ngô Ngọc Hà P. (27 tuổi, nhân viên đồ họa, ngụ quận 4) tâm sự: “Ban đầu, tôi tham gia nhóm vì mọi người thường chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp, sau này chuyển thành xu hướng xây dựng hình tượng quý cô. Khi tham gia nhóm, các bạn chia sẻ rất nhiều từ cách cầm ly rượu, cách uống và chọn rượu, nói chung tốn kém và không tốt cho sức khỏe, vì cuộc hẹn nào cũng bắt đầu từ 21-22 giờ và ngập tràn trong rượu mạnh”.

Uống bia rượu tác động đến sức khỏe thế nào hẳn những người trẻ lớn lên cùng công nghệ không thiếu cách tìm hiểu. Bản lĩnh nằm ở mỗi cá nhân và biết cách dừng lại khi nâng ly cũng là một kỹ năng mềm mà mỗi người tự rèn giũa lấy trong hành trình trưởng thành.

Tin cùng chuyên mục