
(SGGPO).- Sáng nay, 13-9, hàng ngàn ngư dân, nhân dân cùng chính quyền huyện Cần Giờ đã tổ chức lễ nghinh Ông trang trọng tại Lăng ông Thuỷ tướng, thị trấn Cần Thạnh.

Múa rồng nghinh Ông
Đúng 10 giờ cùng ngày, các vị chủ tế trong trang phục chỉnh tề làm lễ rước kiệu Nam hải Tướng quân xuống thuyền rồng ra biển.

Các vị Phước - Lộc - Thọ trong lễ hội nghinh Ông
Suốt lộ trình trên bộ, đoàn lân, sư, rồng, đi cà keo... múa, đánh trống rộn rã khắp đường phố. Tại bến đò Cần Giờ, hàng trăm ghe lớn nhỏ, trang hoàng lộng lẫy, cờ hoa rực rỡ lập thành đoàn tháp tùng thuyền rồng ra biển nghinh ông.

Các tàu được trang hoàng lộng lẫy ra biển rước Ông
Khoảng 11 giờ 30, các chủ nghe bày mâm cúng, khấn vái được làm ăn thuận lợi, đánh bắt thủy hải sản được nhiều.

Các thuyền đánh cá vượt sóng ra biển cúng, mong việc đi biển an lành và bội thu
Sau hai giờ trên biển, các ghe quay về nơi xuất phát. Trên bến, các đoàn Lân, Sư tử, Rồng đã đợi sẵn để đón ông về Lăng theo đúng nghi thức cổ truyền, trang trọng đưa Nam hải Tướng quân về lại lăng.
Lễ hội đã thu hút được hàng ngàn người địa phương và các khu vực lân cận đến dự.
Lễ nghinh Ông là một trong những hoạt động tiêu biểu nhằm duy trì, phát triển các phong tục, tập quán truyền thống trong sản xuất ngư nghiệp; giới thiệu và quảng bá các giá trị bảo tồn vốn truyền thống lịch sử văn hóa để "đánh thức” tiềm năng kinh tế du lịch biển, khuyến khích ngư dân bám biển.

Rất đông người dân và khách du lịch đến bến đò ra biển nghinh Ông
Tin, ảnh: Trần Thanh