
Chú Hai ngồi đọc báo, thím Hai ngồi dạy thằng cháu nội học. 30 năm làm nghề “gõ đầu trẻ” tới chừng về hưu rồi thím Hai cũng chưa gặp “trò” nào như “trẻ” này. Nó phụng phịu ủng ỉnh cạnh bà nội nó riết làm chú Hai cũng… phát mệt. Chú Hai gỡ mắt kiếng ra, đặt tờ báo xuống, hắng giọng:

Bé không hề muốn chạy điểm 10. Ảnh: N.T.K
- Sao hổng ngoan vậy cu Bi? Bà nội hổng khỏe cũng ráng kèm cặp con học hành, sao hổng thương bà?
- Bi có thương bà nội mừ!
- Thương sao con hổng ráng nghe bà dạy?
Thằng bé cụp mắt xuống, líu ríu muốn khóc:
- Nhưng… cô giáo hổng ưa trò nào hổng đến cô học thêm. Đứa nào học thêm là tới lớp làm ngay chóc bài cho trên lớp. Tụi nó nhóc điểm mười. Bi ít xịu điểm mười!
Chú thím Hai nhìn nhau. Chưa kịp nói gì thì mẹ và dì út của cu Bi đi siêu thị về. Hai chị em khệ nệ tha vô nhà túi lớn, túi nhỏ rồi ngồi phịch xuống nền nhà, mặt đỏ gay, thở dốc. Chú Hai ngẩn ngơ:
- Úi Trời! Mua chi dữ thần vầy nè! Ủa, ba thấy trong này có mấy thứ nhà mình xài chưa hết mua chi nữa?
Má cu Bi hớn hở:
- Tụi con đang chạy điểm mà ba. Mua mấy thứ đó nữa mới vừa đủ số điểm trở thành “khách hàng thân thiết”.
Chú Hai không được vui:
- Thằng nhóc lớp một chạy điểm, học không hiểu cũng được miễn sao viết đúng bài giải cô giáo cho trước để có điểm mười. Hai chị em con chạy điểm, hàng hóa chưa cần cũng mua về để trở thành “khách hàng thân thiết” của siêu thị!
Bỗng chú Hai thấy mình… nói nhiều hơn mọi ngày trong khi thím Hai ngồi im lặng nhìn cây mận ngoài sân. Chú Hai… sợ: “Sao nín thinh vậy mình? Tui nói có gì sai?”. Thím Hai từ tốn:
- Chuyện “chạy điểm” rộ còn hơn cúm gia cầm. Tung nhiều cục tiền tài trợ không vô tư mà với chủ ý đánh bóng tên tuổi trên báo, đài; nhận bằng khen thậm chí huy chương cái rụp, bỏ xa những người vào sinh ra tử, lao động tận tụy một đời, còn kinh doanh phất cờ hay phá sản tới nơi có trời biết! Mới đây, ngày 8 tháng 3, nhiều nơi địa phương mình tổ chức “hái hoa dân chủ”. Có câu hỏi nơi nào cũng gặp: Tên lãnh đạo cao nhất Hội LHPN “nhà” và “xuất thân”, “sơ lược tiểu sử” của “bà”ø? Câu đó có “chỉ đạo từ trên”, cũng nhằm “chạy điểm”. Sắp đại hội rồi, mình ơi!
Và thím Hai nói với cu Bi mà như thủ thỉ với… ai đó:
- Chạy bằng chân người khác có thể nhanh hơn nhưng chạy bằng chân mình thì vững hơn, con à.
CHU LAI