Chỉ tiêu ngầm

B.Bình Dương năm nay không hạ quyết tâm phải bảo vệ chức vô địch như HN T&T. Lại chẳng có phát ngôn, cần lên ngôi cho người dân trong tỉnh sướng giống Thanh Hóa. Song, Gốm cũng ngấm ngầm trở lại ngôi vương bởi nhiều lý do, mà nếu không làm được sẽ có những liên đới rõ ràng.

Ai cũng biết, đội bóng miền Đông sau thời hoàng kim hồi năm 2007, 2008 tới giờ chưa biết mùi chiến thắng. Mặc cho tiền mùa nào cũng được nhà tài trợ đổ ra không tiếc. Năm nay chẳng là ngoại lệ, với cuộc thay máu lớn khi người cũ không còn. Đổi lại là hàng loạt ngôi sao tứ xứ tập trung về Thủ Dầu Một. Cũng giống mọi năm, có nghĩa không vô địch thì vứt. Bởi một đội bóng như B.Bình Dương không thể nói chuyện đầu tư tiền đống để cuối mùa lọt vào tốp 3 hay tốp 5 thì có khác gì thất bại?

B.Bình Dương năm nay có nhiều lý do buộc phải ẵm cúp. Chẳng phải chỉ vì giữ gìn thương hiệu nhà tài trợ mà còn mừng năm “dời đô” của tỉnh này từ Thủ Dầu Một sang thành phố mới.

Từ chuyện ở V-League 2014 B.Bình Dương quyết lên ngôi khiến người hâm mộ nhớ cách đây hai mùa giải. Hồi đấy, Gốm đá hoài không thắng, nhưng tới khi ông chủ ra tối hậu thư thua nữa là “sữa” bị cắt thì ngay lập tức cầu thủ đá bán sống bán chết để tìm chiến thắng. Phải nói ngay, bóng đá xứ Gốm may mắn khi có được nhà tài trợ thoáng, chăm lo từng chút một và không tiếc của. Dẫu vậy, đơn vị này cũng từng bị lên tiếng là buông thả để mọi thứ bị lộng hành bởi thuộc cấp. Phải đến khi ông chủ thật sự tức giận thì mọi thứ mới đâu vào đấy.

B.Bình Dương năm nay nhận lệnh vô địch, và việc mời ông Lê Thụy Hải về không ngoài mục đích đó. Bóng đá xứ này lạ một điều là khi ông chủ nói nhẹ nhàng cầu thủ coi chẳng ra gì, đợi đến khi bị nổi giận họ mới chịu đá vì thừa hiểu, bóng đá Bình Dương không có nhà tài trợ này còn lâu mới sống khỏe.

Thật ngược đời là cầu thủ B.Bình Dương hồi khổ cực thì nai lưng ra đá để thay đổi số phận, tới lúc đủ đầy rồi lại dở thói “cà chớn”.

KIM DUNG

Tin cùng chuyên mục