Về đâu?

Có thông tin, sau khi chia tay V.Ninh Bình, “thần đồng” một thời Phạm Văn Quyến đang được vài đội ngỏ lời mời về thi đấu. Vài ngày gần đây rộ lên thông tin “chàng béo” sẽ về đầu quân cho Hải Phòng từ giai đoạn lượt về. Tuy nhiên, hôm qua khi trao đổi với Chủ tịch Trần Mạnh Hùng, vị chủ tịch này phân trần, dù rất ngưỡng mộ tài năng của Văn Quyến nhưng hiện tại đội bóng đất cảng chưa có kế hoạch chiêu mộ. 

Từ khi vụ bán độ ở V.Ninh Bình nổ ra, chân sút này luôn nằm trong tầm ngắm báo chí. Điều này khiến anh cảm thấy mỏi mệt, khi liên tục thấy mình trên mặt báo. Việc cơ quan CSĐT công an tỉnh Ninh Bình triệu tập Quyến lên để làm sáng tỏ một số thông tin càng dấy lên sự nghi ngờ trong dư luận. Tuy vậy, đến thời điểm này “chàng béo” vẫn có đủ chứng cứ ngoại phạm. Dù không liên quan, nhưng việc V.Ninh Bình thanh lý hợp đồng khiến tiền đạo gốc Nghệ An khó khăn hơn trong việc tìm nơi thi đấu.

Nên nhớ, khi bầu Trường dang tay đón anh về đất Hoa Lư ở mùa bóng 2013 không phải vì năng lực thật sự, đơn giản đó như sự cưu mang. Không ai dám nhận Quyến thi đấu, chứ đừng nói chấp nhận trả cho tiền lương 30 triệu đồng/tháng như bầu Trường, chưa nói đóng góp của Quyến rất hạn chế. Khoảng khắc đáng nhớ nhất trong màu áo V.Ninh Bình là 2 bàn thắng vào lưới HAGL ở bán kết Cúp Quốc gia mùa trước.

Bây giờ, khi bầu Trường bỏ bóng đá xem như chiếc phao cứu sinh cũng mất. Dù vẫn còn khát khao chơi bóng nhưng liệu ai sẽ thêm lần nữa cưu mang Quyến? Với những CĐV họ vẫn muốn thấy “chàng béo” tung hoành trên sân cỏ, bởi với kỹ năng chơi bóng bẩm sinh của mình, Quyến có thể làm nổ cầu trường trong phút lóe sáng. Nhưng giờ thì chẳng còn ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi Văn Quyến tỏa sáng nữa rồi.

NGỌC SƠN

Tin cùng chuyên mục