Chờ đợi bất ngờ

Thành tích lọt vào vòng loại trực tiếp môn bóng đá nam Asiad 16 đã mang lại niềm vui thực sự cho HLV Calisto, sau một thời gian dài liên tiếp đón nhận những kết quả kém vui ở đội tuyển Việt Nam. Rất dễ có thể nhận thấy điều đó bởi HLV Calisto đã liên tục nói cười trong cuộc trao đổi với báo chí sau trận thua Olympic Iran và trong buổi tập chiều qua, HLV Calisto thẳng thắn đề cập tới khả năng làm nên bất ngờ trước CHDCND Triều Tiên.

HLV Calisto thừa nhận Olympic Việt Nam thích gặp Olympic Qatar hơn so với đối thủ CHDCND Triều Tiên bởi đây là một đội bóng rất mạnh. Trong khi đó, Olympic Việt Nam lại thiếu vắng Đình Tùng và Ngọc Điểu vì treo giò, còn Anh Đức, Tấn Trường đều đang chấn thương. Tuy thế, HLV Calisto vẫn tin tưởng vào khả năng làm nên bất ngờ của Olympic VN.

Ông nói: “Ở vòng đấu loại trực tiếp, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra và chuyện một đội bóng yếu thắng đội bóng mạnh hơn ở châu Á là điều rất bình thường”. Theo HLV Calisto, cho tới lúc này, Olympic Việt Nam vẫn chưa gặp may mắn và ông hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười đúng vào trận đấu chiều mai. Không riêng gì HLV Calisto, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam cũng đang chờ đợi điều đó.

Đến hôm qua, ban tổ chức môn bóng đá tại Asiad 16 vẫn chưa có lời giải thích cụ thể về việc tại sao Olympic Việt Nam không gặp Olympic Qatar như lịch bốc thăm ban đầu mà lại “đụng” đội bóng số 1 bảng C là CHDCND Triều Tiên.

Thư Anh

Tin cùng chuyên mục