Còn gì nữa đâu

Trước làn sóng chỉ trích ngày một gia tăng, HLV Wenger quyết định “chơi bài ngửa“: Chẳng còn gì thú vị nữa đâu. Từ nay đến cuối mùa chỉ là cố gắng làm điều tốt nhất có thể mà thôi.

Ông Wenger nói như thế trong bối cảnh Arsenal vẫn còn cơ hội đăng quang tại cúp FA và chiếc vé dự Champions League cũng chưa tuột khỏi tầm tay. Nói như thế chẳng khác nào một lời thách thức “đó thì đây chiều thôi”, đằng nào ông ta và những người phản đối cũng chẳng thể cùng nhìn một hướng.

Ông Wenger có lý do để phản  ứng như vậy. Thứ nhất, việc sa thải ông hay không thì thuộc về quyền của các ông chủ và hiện nay, chẳng có lý do nào để sa thải cả khi Arsenal chưa mất trắng mọi thứ. Kế đến, hợp đồng của ông sẽ hết hạn cuối mùa này và đến khi đó, nói chuyện tương lai cũng chưa muộn. Cái chính là Arsenal vẫn còn nhiều việc để làm từ nay đến cuối mùa, hà cớ gì lại không cùng chung tay cho thành tích CLB, chuyện đi hay ở của ông đâu phải là vấn đề quan trọng ở thời điểm này.

Trên thực tế, đúng là Arsenal luôn mạnh mẽ mỗi khi họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đã không ít lần Arsenal thực hiện cú ngược dòng ngoạn mục trong 10 vòng đấu cuối, kể cả ở những thời điểm yếu nhất về mặt lực lượng. Trong một mùa giải giàu tính cạnh tranh như hiện nay, việc còn đến 2 mục tiêu cũng đủ để Arsenal cố gắng nhiều hơn nữa thay vì buông xuôi. Nói cách khác: Arsenal chưa mất cái gì quá lớn, hà cớ gì cứ nằng nặc đòi ông Wenger ra đi khi mà chỉ 2 tháng nữa là ông …thất nghiệp.

Nhưng ẩn sau câu chuyện này, đó là yếu tố niềm tin đã chẳng còn gì cả. Với các CĐV thì đương nhiên mà với ông Wenger cũng thế. Bỏ qua giai đoạn hoàng kim, Arsenal duy trì vị trí trong tốp 4 hơn thập niên qua chủ yếu là nhờ sự gắn kết. Cũng cần lưu ý, đây là thời điểm mà giải Ngoại hạng phát triển mạnh nhất, nhiều đội bóng mạnh hơn thời chỉ có Arsenal đấu với Man.United…

VIỆT KHANG

Tin cùng chuyên mục