

Chương Tử Di
Hai cô nàng xinh đẹp Triệu Vy và Chương Tử Di đều là những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc nhưng cả hai đều sẵn sàng công kích nhau bất cứ khi nào chạm mặt.
Nếu tính thời gian vào nghề thì Triệu Vy có thâm niên cao hơn Chương Tử Di, hơn nữa chỉ nhờ một vai Tiểu Yến Tử trong phim Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Vy đã sáng rực trên bầu trời điện ảnh Trung Quốc, Hồng Công, Đài Loan...
Nhưng Chương Tử Di là người đến sau lại có thể nổi tiếng nhanh chóng nhờ bộ phim Cha mẹ của tôi, sau đó còn thừa thắng xông lên, bước vào kinh đô điện ảnh Hollywood bằng bộ phim Ngọa hổ tàng long.
Cũng lúc này nhiều người cho rằng Tử Di đã "qua mặt" Củng Lợi trở thành ái tướng dưới trướng Trương Nghệ Mưu, và thay thế luôn cả địa vị quốc tế của Củng Lợi.
Nếu so sánh giữa cô gái họ Chương và họ Triệu, rõ ràng Triệu Vy chỉ là thần tượng của khán giả trong khu vực. Điều khiến Triệu Vy bực bội là người hay ăn nói thẳng tính như Chương Tử Di không hề nể mặt cô, thậm chí có lần còn tiết lộ cho phóng viên rằng, khi thi vào Học viện Kinh kịch Trung ương năm 1997, hai cô ngồi cạnh nhau, nhưng "cách cách" Triệu Vy bị rớt.

Triệu Vy
Thông tin này quả là món quà hấp dẫn đối với các phóng viên, họ lập tức đưa lên báo với hàng tít lớn, khiến Triệu Vy vô cùng tức giận.
Trong một buổi dạ hội mừng xuân ở Trung Quốc, Triệu Vy giành được sự ưu ái của các phóng viên hơn cả Chương Tử Di, mọi người đều vây quanh Triệu Vy để phỏng vấn, Chương Tử Di thì đứng cạnh liếc mắt nhìn theo. Có người hỏi cô Chương đang nhìn gì thế? Chương Tử Di liền nói một câu khá hay: "Tôi đang quan sát những cái được và cái mất của cô ấy!".
Người ta cho rằng, nếu Triệu Vy muốn "đánh bại" Chương Tử Di về mặt nghệ thuật thì phải thử thách những vai diễn khó, và nếu như cô có thể giành được sự ưu ái của Trương Nghệ Mưu, chắc chắn sẽ khiến cho Chương Tử Di đứng ngồi không yên!
Theo CAND