
Hiện đang là mùa mưa nhưng Đà Lạt vẫn đông đúc du khách. Những đoàn xe lũ lượt nối đuôi nhau vào trung tâm thành phố. Vẫn là những điểm du lịch đó, không thay đổi nhiều so với các năm trước: Thung lũng tình yêu, Đồi Mộng Mơ, Đà Lạt Sử quán…, nhưng nay đã có thêm hệ thống cáp treo đưa du khách qua một rừng thông đến Trúc Lâm thiền viện, có khách suốt ngày.

Đi Đà Lạt và thưởng thức thú đi xe đạp đôi.
Nếu bạn đến vào buổi sáng thì phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt. Thiền viện Trúc Lâm, nơi đáng lý phải rất tĩnh mịch này mỗi ngày phải đón một lượng du khách rất lớn, và du khách vào chánh điện lạy Phật rất đông, khói hương luôn nghi ngút.
Một nét hay của Trúc Lâm thiền viện là nơi gian nhà nhỏ phía sau thường xuyên có bán các sách do các vị cao tăng viết hoặc các băng dĩa ghi hình các buổi thuyết pháp của các vị này. Một nét mới của năm nay, xe đạp đôi !
Vào mỗi buổi chiều, từng đôi bạn cùng nhau trên một chiếc xe đạp dạo vòng quanh bờ hồ Xuân Hương. Đó có thể là một đôi vợ chồng, hoặc tình nhân, hoặc từng nhóm bạn , vừa đạp xe vừa nói chuyện vui đùa. Chỉ mười ngàn đồng mà có một giờ vui với nhau, quá rẻ !
Ở Đà Lạt, ngoài các loại rau củ và trái cây mà các nơi khác không có, cũng còn các loài hoa hiếm. Nếu không đến Đà Lạt thường xuyên, khi trở lại, bạn sẽ ngạc nhiên với những loài hoa mới, màu sắc sặc sỡ hoặc nhẹ nhàng. Hãy nhìn chậu hoa càng cua với những cành lá lạ lùng, búp hoa màu đỏ tươi tắn.
Người bán luôn luôn hứa với bạn là các loại hoa đó rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của miền đồng bằng, nhưng bạn hãy cảnh giác, chậu hoa đó có thể không chịu nổi quá một tháng khi về đến Sài Gòn.
Và bạn cũng hãy cảnh giác khi mua các hạt giống, các củ hoa, các chậu lan đã ra lá xanh rờn. Có thể các loại này không tiến triển khá hơn khi về đến nhà bạn, vì có thể là bạn không biết cách chăm sóc, nhưng cũng có thể là bạn đã bị mua lầm phải thứ của ôi.
HOAN CHÂU
(HDV Du lịch Hòa Bình)