Đậm tình xóm giềng


Chiều 26 tết, hẻm 223 Nguyễn Tiểu La (phường 8, quận 10, TPHCM) rộn ràng không khí tất niên, đón chào năm mới. Từ sớm, nhạc bài hát “Chúc tết mọi nhà” mở lên, ban tổ chức và bà con khu phố cùng nhau nấu chè, tất bật chuẩn bị từng suất quà, sửa soạn trái cây, nhu yếu phẩm để làm quà tặng những người tham gia chương trình.

Người dân phường 13, quận 3 tham gia chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng tại ngày hội gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh: NGÔ BÌNH
Người dân phường 13, quận 3 tham gia chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng tại ngày hội gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh: NGÔ BÌNH

Cùng nhau đón xuân

Năm nay, Chi bộ khu phố 1, phường 8, quận 10 tổ chức chương trình tất niên “Tết nghĩa tình - Phiên chợ 0 đồng” để chăm lo bà con khó khăn. Sinh sống ở hẻm 223 Nguyễn Tiểu La gần 50 năm, bà Nguyễn Thị Bảy (khu phố 1) phấn khởi khi dù cuộc sống hiện đại, phát triển hơn nhưng tình làng nghĩa xóm giữa bà con vẫn luôn khăng khít. Bà Bảy kể, bản thân may mắn sống trong tuyến hẻm văn hóa, có nhiều hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường nên thường xuyên cùng xóm giềng gặp gỡ. Để tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình - Phiên chợ 0 đồng”, người dân khu phố đã cùng nhau đi chợ, nấu chè, trang trí... và cảm nhận rất rõ không khí tết đầm ấm, vui tươi.

Từ quê nhà lên TPHCM sinh sống từ trước năm 1975, ông Lâm Thành Diên (tổ trưởng tổ 10, khu phố1)gầnnhưcómặttạitấtcảcác hoạt động của khu phố. Ông chia sẻ, nửa đời người gắn bó với khu phố, mỗi chương trình, hoạt động ông đều tham gia nhiệt tình. “Tôi tham gia vì tình làng nghĩa xóm ấm áp, gắn bó quá, mình không bỏ được. Từ sớm, tôi đến phụ trang trí, dọn dẹp, bê đồ, hỗ trợ bà con lãnh quà... nhưng không thấy mệt, vì thấy bà con mang quà về mừng quá trời, con nít cũng mừng”, ông Diên vui vẻ tâm sự.

Mang phiếu đến nhận quà khi trời đã sẩm tối sau cuốc xe ba gác xa, anh Dương Văn Nghĩa bất ngờ khi nhiều người vẫn chờ và gói riêng một suất quà, trao tận tay anh. Anh Nghĩa hiện sống với người mẹ tuổi đã cao lại hay đau ốm. Bản thân anh chạy xe ba gác kiếm sống qua ngày, tiền kiếm được chỉ đủ trang trải đi chợ, mua thuốc thang cho mẹ. Nhận món quà từ tay Bí thư Chi bộ khu phố 1 và Phó Chủ tịch UBND phường 8, anh Nghĩa rưng rưng: “Xe chạy ngày có ngày không, thu nhập bấp bênh, nhưng bù lại dịp lễ, tết, ngay cả cuộc sống hàng ngày tôi cũng được bà con, lãnh đạo khu phố quan tâm, hỗ trợ. Tôi rất cảm ơn và xúc động”.

Những ngày cuối năm, căn nhà số 972 Trường Sa, phường 13, quận 3 rộn rã tiếng cười nói, là nơi giao lưu của người dân trong khu vực khi trở thành địa điểm tổ chức ngày hội gói bánh chưng, bánh tét. Tham gia ngày hội, người dân không chỉ cùng nhau ngồi gói những chiếc bánh chưng, bánh tét mang đậm hương sắc ngày tết mà còn giao lưu, trò chuyện gắn kết tình làng nghĩa xóm. Những sản phẩm của ngày hội trở thành những món quà ý nghĩa trao tặng người khó khăn trên địa bàn.

Tay thoăn thoắt xếp lá dong, múc gạo nếp, đậu xanh gói những chiếc bánh chưng vuông vức, bà Vũ Thị Bích Vân (khu phố 1, phường 13, quận 3) chia sẻ, mỗi dịp tết đến, bà con nơi đây đều hào hứng chờ ngày hội. Ai cũng tự tay tham gia chuẩn bị nguyên vật liệu, gói bánh. Bánh chưng, bánh tét sẽ được nổi lửa nấu vào ban đêm để mọi người trong khu phố cùng nhau canh nồi bánh. “Mỗi người một việc, người gói bánh, người chuẩn bị củi lửa để nấu. Tối đến, khi nồi bánh chưng rực lửa cũng là lúc bà con quây quần bên nhau ôn lại chuyện trong năm, giao lưu văn nghệ và trao đổi kinh nghiệm làm ăn, phát triển kinh tế”, bà Vân kể.

Giúp nhau vươn lên

Bà Phạm Huỳnh Anh Thư, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 13, quận 3, chia sẻ, đặc thù của phường là có nhiều đồng bào các tôn giáo cùng sinh sống. Ngày hội gói bánh chưng, bánh tét cũng là dịp để mọi người cùng giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó với nhau. “Những chiếc bánh làm ra trở thành quà tặng người khó khăn, để mỗi người được đón tết đủ đầy và ấm áp hơn. Ngày hội còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo hoạt động bổ ích và tiếp tục phát triển các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn phường”, bà Thư bày tỏ.

g3c-3972.jpg
Người dân khu phố 1, phường 8, quận 10 tham gia phiên chợ 0 đồng . Ảnh: THU HOÀI

Trong khi đó, bà Đinh Thị Ngọc, Bí thư Chi bộ khu phố 1, phường 8, quận 10, cho biết, chương trình tất niên cuối năm “Tết nghĩa tình - Phiên chợ 0 đồng” được tổ chức từ sự chung sức và ủng hộ của bà con cả khu phố. Từ cùng nhau trang trí tuyến hẻm, trang trí chương trình, từng lá cờ đến sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị quà bánh đều do người dân tự làm, không cần vận động. Ban tổ chức cũng chuẩn bị phong bao lì xì, trái cây chưng tết gồm thanh long, dừa, thơm, dưa hấu; nhu yếu phẩm gồm nước mắm, nước tương, bột ngọt, chè... “Vì kinh phí có hạn nên ban tổ chức bỏ bì thư không được nhiều, thấy vậy, bà con đã tự quyên góp để bao thư được nhiều hơn chút. Những việc này là do tinh thần gắn bó của người dân từ lâu chứ không dễ dàng ngày một, ngày hai mà có được”, bà Ngọc chia sẻ.

Thông qua chương trình, bà Ngọc mong muốn người dân càng gắn bó, gần gũi với nhau hơn; đồng thời cảm nhận được tình cảm, việc làm của những người đảng viên không xa rời nhân dân. Qua đó, tạo đà cho công tác dân vận, tạo được sự đồng thuận của bà con khu phố trong triển khai thực hiện các hoạt động. Phiên chợ nghĩa tình cuối năm đã chăm lo các suất quà cho toàn bộ đảng viên của hệ thống chính trị khu phố, người dân tuyến hẻm văn hóa, 70 hộ gia đình khó khăn, gần 50 hộ gia đình mới thoát nghèo, hộ gia đình cận nghèo, các thanh niên mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, bảo vệ khu phố có hoàn cảnh khó khăn, những thanh niên sắp lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự...

Tin cùng chuyên mục