Đáp lời Tổ quốc

Từ 0 giờ ngày 23-8, TPHCM thực hiện siết chặt giãn cách xã hội trên toàn thành phố. Từ lúc đó, mỗi góc phố, con đường đến từng khu dân cư, hình ảnh của anh Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ công an, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên… bằng trách nhiệm, tình cảm, lại càng trở nên gần gũi, thân thương khi tự tay đi chợ, lựa chọn từng bó rau, miếng thịt ở siêu thị và chuyển đến tận nhà “khách hàng”.

Còn đó những bước chân “thần tốc” đến ngay với những bệnh nhân trở nặng của người lính quân y; còn đó sự ân cần, tỉ mẫn hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; còn đó những túi quà an sinh trao gửi người cơ nhỡ khắp hang cùng, ngõ hẻm... Chính sự tận tình, chu đáo của lực lượng tuyến đầu đã giúp người dân thêm yên tâm, “ai ở đâu thì ở đó”.

Cán bộ chiến sĩ Công an quận Bình Thạnh đi chợ giúp dân
Lực lượng Dân quân tự vệ phường 16, quận 8 nhận mua giúp thực phẩm cho người dân
Tổ y tế lưu động phường 4, quận 4 phát kít test nhanh Covid-19 và hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu test nhanh cho người dân tại nhà
Quận Bình Thạnh chuẩn bị cơm cho người dân sau khi di tản, giãn dân ra khỏi vùng đỏ
Trao tiền trợ cấp đợt 2 đến người dân phường 7, quận 8
Bác sĩ quân y cùng nhân viên Trạm y tế lưu động phường Tân Hưng, quận 7 mang theo bình oxy cấp cứu một trường hợp F0 cách ly tại nhà
Kiểm tra giấy đi đường của người dân tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương, quận Bình Thạnh

Tin cùng chuyên mục