Đêm ca nhạc giao lưu nghĩa tình

Đêm ca nhạc giao lưu nghĩa tình

Bom rơi chưa chắc đã trúng mà trúng chưa chắc đã chết” câu nói của chị Nguyễn Thị Hường, nhắc lại lời đồng đội chị thường nói với nhau, đã khiến cho khán giả bật cười. Cười mà rưng rưng. Những người con gái tuổi đời 18, đôi mươi đã động viên nhau như thế. Nhưng bom đạn không có mắt, các chị đã vĩnh viễn nằm xuống tại Ngã ba Đồng Lộc, chính trên quê hương mình. 
 

Đêm ca nhạc giao lưu nghĩa tình ảnh 1

Chị La Thị Tám (phải) và Nguyễn Thị Hường trong đêm giao lưu. Ảnh: A.D

Nhà thơ Bùi Mạnh Hảo đã xúc động viết bài thơ “Mười bông hoa trinh liệt”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nằm trên giường bệnh cũng đã mất tới 7 tháng trời để hoàn thành bản trường ca phổ từ bài thơ này.
Những người con của đất Hà Tĩnh đang sinh sống và làm việc tại TPHCM đã muốn linh hồn các chị được lắng nghe bản trường ca bất khuất ấy, để biết rằng không chỉ người dân Hà Tĩnh mà cả dân tộc Việt Nam vẫn nhớ về các chị với niềm tự hào và lòng biết ơn.
 
“Người con gái sông La” (thơ Phương Nhi, nhạc Doãn Nho) - chị La Thị Tám, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cũng từ Hà Tĩnh vào dự đêm giao lưu. “Người con gái sông La” ngày ấy dũng cảm là thế, kiên cường là thế nhưng đứng trước thế hệ trẻ hôm nay vẫn đầy khiêm tốn khi nói về mình: “Nếu các bạn đã có dịp về Đồng Lộc, Hà Tĩnh, các bạn sẽ thấy không chỉ có những TNXP của quê hương Hà Tĩnh mà còn rất nhiều những TNXP ở mọi tỉnh thành trong cả nước đã nằm xuống nơi đây”. 
 
Nếu lời tâm sự của các chị khiến người nghe xúc động thì những ca khúc do chính những cán bộ đến từ Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc lại cho khán giả sự bất ngờ thú vị.
Vẻ đẹp mộc mạc toát lên từ lời ca, tiếng hát cho tới dáng vẻ của các ca sĩ nghiệp dư đã thổi vào các ca khúc sắc thái truyền cảm đặc biệt. Có lẽ những “Cô gái mở đường”, “Ơi con sông ngàn phố”, “Người con gái sông La”, “Núi Hồng, sông Lam”, “Chào em cô gái Lam Hồng”… trở nên hay hơn bởi nó được hát từ trái tim của những chàng trai, cô gái hàng ngày gắn bó với mảnh đất thấm đẫm dòng máu thanh xuân của 10 o TNXP thuở trước.
“Trời mô xanh bằng trời Cam Lộc. Nước mô xanh bằng nước sông La. Ai về Hà Tĩnh mà quê ta. Nhớ chăng đôi mắt người con gái sông La kiên cường”, lời bài hát vấn vương, sâu đậm nghĩa tình. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sau nhiều tháng ngày trăn trở nhưng chỉ một lần về lại Hà Tĩnh, đến mộ các chị và bắt gặp những đôi mắt long lanh của các chị sau những tấm ảnh trên bia mộ, đã viết và viết rất nhanh những dòng nhạc của bản trường ca “Mười bông hoa trinh liệt giữa Ngã ba Đồng Lộc”.
Ông đã chân tình nói lên ước nguyện đơn sơ của mình: “Để ngày giỗ các chị, bản trường ca lại được vang lên”, như đã vang lên tại thành phố HCM đêm 3-10-2006!

HÀ GIANG

Tin cùng chuyên mục