Một trong những hình ảnh quen thuộc nhất trong trưng bày là chiếc lồng đèn giấy kiếng được làm thủ công từ nan tre, giấy bóng kính và giấy bạc. Lồng đèn từng theo nhiều thế hệ trẻ em trong những đêm rước đèn dưới ánh trăng. Nếu lồng đèn gợi ký ức tuổi thơ thì trưng bày đầu lân lại đưa người xem đến với thế giới của nghề thủ công.
Một chiếc đầu lân truyền thống phải trải qua nhiều công đoạn, từ dựng khung mây tre, bồi giấy, tạo hình đến vẽ và trang trí. Mỗi bước đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và kinh nghiệm của người thợ. Những chi tiết như lông, râu, mí mắt, gương, đèn hay quả cầu… góp phần tạo nên thần thái riêng của từng đầu lân.
Đặc biệt, triển lãm không dừng ở hình ảnh múa lân quen thuộc mà giới thiệu nhiều kiểu thức biểu diễn lân khác nhau. Nổi bật tại triển lãm là hình ảnh đầu lân Nam sư của Đoàn lân - sư - rồng Nhơn Nghĩa Đường, một đoàn võ thuật, múa lân lâu đời tại khu vực Chợ Lớn. Một mạch nội dung khác của triển lãm là nghề làm khuôn bánh.
Tại Chợ Lớn, nghề chạm khắc khuôn bánh từng phát triển mạnh từ khoảng thập niên 1950, với nhiều cơ sở tập trung ở khu vực quận 5 trước đây. Hoa văn trên khuôn không chỉ tạo hình cho bánh mà còn mang theo những lớp ngôn ngữ biểu tượng: chữ chúc phúc, hoa lá, trái cây, linh vật và những hình tượng từ truyền thuyết, điển tích.
Điều đáng quý ở Vũ Lân khai hội là những hiện vật tưởng chừng nhỏ bé được đặt trong một câu chuyện về ký ức văn hóa. Từ chiếc đèn giấy kiếng, đầu lân giấy bồi đến khuôn bánh, hộp bánh và các món đồ chơi trẻ em, mỗi hiện vật góp một mảnh ghép vào bức tranh trung thu từng hiện diện sinh động trong đời sống cộng đồng.