
Tại Đức, người ta đang chuẩn bị đón năm mới bằng một cách rất đặc biệt. Đó là nấu một nồi rượu lớn nhất thế giới tại thành phố Muchen.

Cổng Brandenburg lịch sử ở thủ đô Berlin cũng được trang hoàng lộng lẫy đón năm mới 2006.
Đây là một loại đồ uống nóng được pha trộn từ rượu rum, rượu vang đỏ, nước hoa quả, một số loại gia vị và đường phèn. Nó được đun trong chiếc nồi thép khổng lồ cao hơn 3 mét nặng tới một tấn.
Anh Hartmut Senkel, đầu bếp chính cho biết: "Chiếc nồi này có thể chứa tới 9.000 lít nước. Đây có lẽ là chiếc nồi lớn nhất thế giới. Để đun nóng lượng nước này, bạn cần tới một nhà máy điện nguyên tử".
Món rượu này có tên là "Fer-zan-gen-bowle", trùng tên với một bộ phim kinh điển của điện ảnh Đức. Bởi vậy, những người tổ chức sự kiện vui vẻ này đã quyết định đặt một màn hình lớn tại hiện trường để chiếu bộ phim trên.
Niềm vui năm mới của người Đức còn được nhân lên, khi Hiệp hội bán buôn và thương mại Đức khẳng định, trong năm 2005, Đức trở thành nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới và cán cân thương mại có thể đạt kỷ lục.
Nếu như trước đây xuất khẩu của Đức đứng thứ 3, sau Mỹ và Nhật Bản, thì trong năm 2005, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 912 tỷ USD, Đức đã vượt lên hàng đầu.
V.S (Theo VTV)