Đông đảo người dân đến viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng

 Sáng ngày 20-2,  nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, tại nhà riêng thuộc ấp 3, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Ngày 20-2, linh cữu của đồng chí Trương Vĩnh Trọng được quàn tại nhà riêng ấp 3, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ảnh: TÍN HUY
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước đến viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: TÍN HUY
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của đồng chí Trương Vĩnh Trọng (tên thường gọi là Hai Nghĩa). Đồng chí viết trong sổ tang: “Tôi kính viếng anh, người đồng chí, người bạn thân thiết, anh ra đi, anh em đau thương, tiếc nhớ nhưng rất đổi tự hào. Em chia sẻ nỗi đau cùng chị và các cháu. Vĩnh biệt anh!”
Phu nhân đồng chí Trương Vĩnh Trọng đáp lễ, gửi lời cảm ơn các đoàn đến viếng. Ảnh: TÍN HUY

Bà Phạm Thị Cẩn (90 tuổi, vợ của thầy Lê Văn Nhậm, người thành lập Trường trung học tư thục Bình Hòa), cũng là cô giáo từng dạy học cho đồng chí Trương Vĩnh Trọng lúc nhỏ tại ngôi trường này. Bà xúc động cho biết: “Thương học trò vô cùng, Trương Vĩnh Trọng rất có lễ phép với thầy cô, là người học thành tài...”.

Xúc động trước sự ra đi của người học trò thân yêu, bà Cẩn bày tỏ: “Em là một trong những học sinh ưu tú của Trung học Bình Hòa, khi trưởng thành đã từng gian lao, tham gia công tác cách mạng. Em đã làm được những việc giúp ích cho đất nước, cho nhân dân”.

Bà Phạm Thị Cẩn, cô giáo từng dạy học cho đồng chí Trương Vĩnh Trọng tại Trường Trung học tư thục Bình Hòa, xúc động trước sự ra đi của học trò thân yêu. Ảnh: TÍN HUY

Trong sáng ngày 20-2, đông đảo người dân, cùng các đoàn ở nhiều địa phương đã đến viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng.

Nhiều đơn vị, người dân đến viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng.  Ảnh: TÍN HUY
Người dân đến viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: TÍN HUY

Tin cùng chuyên mục