Ghen tuông, chồng giết vợ rồi tự sát

Biết vợ có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác, ông Trọng nhiều lần khuyên can và yêu cầu chấm dứt mối quan hệ nhưng bà Nga vẫn không đồng ý. Bực tức, Trọng nảy sinh ý định sát hại vợ và uống thuốc tẩy tự vẫn.

Ngày 30-6, Công an quận Gò Vấp cho biết, đang tạm giữ đối tượng Vũ Đình Trọng (SN 1974, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là bà Đặng Thị Kiều Nga (SN 1979, ngụ quận Gò Vấp, là vợ của Trọng).

Vợ chết tại phòng ngủ, chồng cùng xe máy biến mất

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27-6, người thân của bà Nga gọi điện thoại cho chị nhưng chỉ nghe tiếng chuông đổ và không có ai bắt máy nên đã tìm tới nhà. Người thân tiếp tục gọi nhưng vẫn nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng ngủ của vợ chồng bà Nga, người thân nghi ngờ nên phá cửa xông vào.

Khi cánh cửa vừa mở ra mọi người hốt hoảng nhìn thấy bà Nga nằm trên giường với nhiều vết thương trên người và đã tử vong. Sự việc được trình báo công an. Điều đáng nói là chồng của bà Nga là ông Trọng cũng vắng mặt tại ngôi nhà cùng chiếc xe máy tay ga.

Ông Trọng và bà Nga có với nhau 2 người con trai là Ng và Nh. Qua làm việc với công an, anh Đ.V.Ng. (SN 1995, con ruột của nạn nhân) cho biết, trước đó vài ngày bà Nga cùng ông Trọng về quê ngoại ở Đồng Tháp. Đến tối 26-6 thì gia đình trở về nhà ở TPHCM và ngủ.

Sáng 27-6, Ng. thức dậy không thấy ba mẹ và cửa phòng ngủ của ba mẹ khóa kín. Nghĩ rằng ba mẹ đi công việc nên Ng. đi ăn sáng và quay về nhà cũng vẫn không thấy ai ở nhà. Anh nằm nghỉ ở nhà cho tới chiều.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, V.Đ.Nh (SN 1997, em ruột của Nghĩa) về nhà và cho biết cũng không liên lạc được với mẹ. Lúc này, người mẹ nuôi của bà Nga tìm qua do liên lạc bà Nga không bắt máy nên nghi ngờ. Sau đó, mọi người phá cửa phòng ngủ của vợ chồng bà Nga thì phát hiện bà Nga đã nằm bất động, tử vong trên giường.

Ghen tuông, chồng giết vợ rồi tự sát ảnh 1 Hiện trường vụ án
Anh Ng. cho biết, sau khi phát hiện mẹ mất thì cha của anh (tức ông Trọng) đã gọi điện về cho anh và bảo “Các con lo an táng cho mẹ” rồi tắt máy.

Một số người dân cho biết, sáng sớm cùng ngày, mọi người nhìn thấy ông Trọng điều khiển chiếc xe máy tay ga của gia đình chạy ra với dáng vẻ hốt hoảng.

Nhiều người dân địa phương cho biết, bà Nga vốn hành nghề môi giới đất đai. Cuộc sống của 2 vợ chồng thời gian gần đây thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn về quan hệ vợ chồng. Nhưng không ai nghĩ rằng bi kịch của gia đình vợ chồng ông bà lại xảy ra.

Quá trình điều tra, công an xác định Trọng là nghi can có liên quan đến vụ việc nên đã tiến hành truy xét. Tuy nhiên, Trọng đi đâu không ai rõ và cũng chỉ điện thoại cho con trai của mình rồi tắt máy không liên hệ được nữa.

Tuy nhiên, đến 5 giờ sáng ngày 28-6, Trọng quay trở về ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc và viết lá thư tuyệt mệnh để lại cho 2 con trai cùng người thân gia đình mình. Trọng đã uống thuốc tẩy để tự vẫn nhưng được người thân phát hiện đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hé lộ nguyên nhân vụ trọng án

Qua gần 1 ngày điều trị tại bệnh viện, Trọng đã qua cơn nguy kịch. Sau khi ổn định sức khỏe, công an đã tiến hành lấy lời khai ông Trọng để làm sáng tỏ vụ việc.

Bước đầu, Trọng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân do vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Biết chuyện, Trọng yêu cầu vợ chấm dứt quan hệ với nhân tình.

Từ đây, Trọng trở nên nóng tính, 2 vợ chồng thường xuyên cãi vã, đánh nhau. Trọng còn đe dọa là sẽ giết bà Nga nếu như bà còn qua lại với nhân tình.

Ghen tuông, chồng giết vợ rồi tự sát ảnh 2 Người dân trong con hẻm gần nhà nạn nhân bàn tán xôn xao về vụ việc.
Sau khi từ quê ở Đồng Tháp lên TPHCM, khoảng 23 giờ ngày 26-6, Trọng tiếp tục nói chuyện với bà Nga về vấn đề nhân tình. Trong quá trình nói chuyện, ông Trọng yêu cầu bà Nga phải chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng với người tình của bà. Bà Nga không chịu và đi ngủ. Trước thái độ của người vợ mình, ông Trọng bực tức và nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự vẫn.

Rạng sáng 27-6, ông Trọng đi xuống bếp lấy cây chày rồi mang vào phòng ngủ của 2 vợ chồng. Lúc này, bà Nga đang ngủ say, Trọng cầm cây chày đánh vào phần đầu của vợ mình. Bị đánh đau nên bà Nga tỉnh giấc tìm cách chống trả và hô hoán cho mọi người. Trọng dùng tay bịt miệng của bà Nga cho tới khi tắt thở. Gây án xong, Trọng hoảng sợ nên đã vội vã lấy xe máy tay ga của bà Nga và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện công an đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục