Giáng sinh an lành ở rốn lũ Hội Điền

Dẫu mưa lũ kéo dài gây ra nhiều bất cập, thiếu thốn nhưng hơi ấm của sự sẻ chia, yêu thương giữa bà con giáo dân trong và ngoài giáo họ Hội Điền vẫn tiếp tục lan toả, làm cho không khí chờ mong trước giờ lễ Chúa Giáng sinh 2023 trở nên thật đáng nhớ.

Ngày 24-12, trời rét đậm và mưa vẫn nặng hạt khiến địa bàn sinh sống của cộng đồng bà con giáo dân giáo họ Hội Điền thuộc giáo xứ Kẻ Văn, Tổng Giáo phận Huế (thôn Hội Điền, xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vẫn biệt lập với bên ngoài. Mọi con đường từ trung tâm xã Hải Hoà về thôn Hội Điền đều bị ngập lụt chia cắt.

Linh mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Tuấn, Quản xứ Kẻ Văn từ nhà thờ giáo xứ Kẻ Văn về nhà thờ giáo họ Hội Điền làm lễ Chúa Nhật phải mặc áo phao, ngồi ghe máy vượt lũ với quãng đường dài 8km. Bà con giáo dân đến nhà thờ dự lễ phải chống ghe hoặc lội nước rất khó khăn nhưng mọi người vẫn hẹn cùng nhau dự lễ canh thức Giáng sinh 2023 đêm 24-12. Đồng thời, cầu mong mưa lũ chóng qua, mọi người, mọi nhà được sống trong an lành, hạnh phúc.

z5004958531213-3c2f53a70dba57068f93780121eaaaff-9869.jpg
z5004959881268-b7f328fa7f94b862ec69622fec83b0c9-5618.jpg
Đường về giáo họ Hội Điền mênh mông biển nước

Linh mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, giáo họ Hội Điền có 164 giáo dân, đa phần sống bằng nghề nông, một ít bằng nghề nuôi vịt bầy thả ngoài đồng nên đời sống còn khó khăn. Trước đây, bà con giáo dân Hội Điền thường chống ghe lên nhà thờ Kẻ Văn dự lễ. Hiện nhà nước đã cho làm đường lộ nên việc giao thông thuận tiện hơn cho cư dân trong vùng. Tuy nhiên do địa hình thấp trũng gần sông Ô Lâu, từ tháng 10-2023 đến nay, mưa lớn kéo dài nên bà con giáo dân giáo họ Hội Điền gần như biệt lập với bên ngoài do ngập lụt. Học sinh đến trường và người dân về trung tâm xã hầu như phải đi đò. Đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn.

z5004631305131-50879c65df48d44d4ba901bb0e77c2f4-5203.jpg
z5004631341794-ecd6f884b98a7957a4261d2f80ec881e-7298.jpg
Ngập lụt nhưng không khí đón lễ Chúa Giáng sinh 2023 tại giáo họ Hội Điền vẫn lung linh, nhiệm màu

“Mưa lớn gây lụt lội kéo dài, các dụng cụ trang trí hư hỏng khá nhiều, nhưng bà con giáo dân giáo họ Hội Điền vẫn hân hoan, cùng nhau lắp đặt hang đá Bêlem bằng tre và bao bì vỏ xi măng, máng cỏ Chúa Hài Đồng trang nghiêm, long trọng; trang trí ông Già Noel, cây thông nhiều màu sắc đèn điện để không khí mừng đón Đại lễ Chúa Giáng sinh 2023 trong và ngoài khuôn viên nhà thờ trở nên lung linh, nhiệm màu. Dẫu cập rập, thiếu thốn đủ bề nhưng hơi ấm sẻ chia yêu thương giữa bà con giáo dân trong và ngoài giáo họ với cộng đồng tôn giáo bạn và bà con lương dân trong vùng tiếp tục lan toả, làm cho mùa Noel 2023 trở nên thật đáng nhớ”, linh mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ.

Dịp này, phóng viên Báo SGGP tại Huế đã vận động người thân tặng 31 áo ấm, trị giá 6,5 triệu đồng làm quà Noel cho các cháu thiếu nhi tại giáo họ Hội Điền; Trao 12 suất quà tiền mặt (200.000 đồng/suất) tặng các cụ cao tuổi trong giáo họ này nhân dịp mừng lễ Chúa Giáng sinh 2023.

z5004631192932-fd16f15da62c5bdd44a6d9adb28fb35d-3583.jpg
z5004631174275-b5989b08ae21ce37c16e9924d48089d9-7738.jpg
z5004631354935-55ffeb09afc7ebff7db9bbef3d6331a0-8569.jpg
z5004631412694-a07a0e78c1abb33fbe9f60b47f83abd5-8121.jpg
Phóng viên Báo SGGP cùng người thân trao quà Noel tặng các cháu thiếu nhi và các cụ lớn tuổi tại giáo họ Hội Điền

Tin cùng chuyên mục