
* Im thin thít và lặn mất tăm (ảnh 1) tên gốc là “Keeping Mum”. Câu chuyện mở đầu bằng hình ảnh một phụ nữ trẻ có gương mặt tươi tắn vác bụng bầu đi trên một chuyến xe lửa. Người phụ trách khoang hành lý phát hiện từ chiếc va li khổng lồ của cô có máu chảy ra. Ở ga cuối, người phụ nữ bị cảnh sát bắt vì tội sát nhân.

Ảnh 1
Cô đã giết chết 2 mạng người, đó là chồng cô và nhân tình của anh ta… Hơn 40 năm sau, tại một thị trấn nhỏ, gia đình người mục sư tràn đầy không khí u ám. Ông mục sư suốt ngày chỉ biết có Chúa; cô vợ hồi xuân chán nản và có chiều hướng sẽ ngoại tình; đứa con gái 17 tuổi của họ thay bạn trai như thay áo; cậu con trai nhỏ quá nhút nhát, luôn bị bạn bè bắt nạt…
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi bà quản gia già Grace xuất hiện. Sau một đêm, cô con gái nghiêm túc hơn trong quan hệ với bạn trai, cậu con trai trở nên tự tin, ông mục sư mất dần vẻ khô khan thậm chí biết quan tâm hơn tới vợ, còn gã nhân tình của bà mục sư cũng đột nhiên biến mất. Trong bản tin thời sự trên truyền hình, vợ mục sư và cô con gái phát hiện bà quản gia chính là kẻ giết người hơn 40 năm trước đây. Chuyện gì xảy ra khi chị vợ biết được mối dây liên hệ giữa mình và bà quản gia kỳ cục ấy?
Ảnh 2
* Cô độc trong bóng đêm (ảnh 2) bộ phim là câu chuyện giả tưởng khá ấn tượng. Truyền thuyết kể rằng có hai thế giới ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại song song. Thế giới bóng tối chứa đựng những sinh vật rất nguy hiểm. Tiến sĩ Hudgens đã phát hiện ra những sinh vật này và được sự cho phép của cục nghiên cứu những hiện tượng kỳ bí, ông ta đã cấy ghép các sinh vật vào cơ thể của những đứa trẻ trong một cô nhi viện.
Một đứa trẻ trong số đó tên là Edward đã bỏ trốn. Các thí nghiệm của Hudgens bị đình chỉ, Hudgens lén lút tìm đến một mỏ vàng ở Britanian để tiếp tục nghiên cứu. 20 năm sau, Edward mặc dù không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình, song anh đã phát hiện việc làm xấu xa của Hudgens. Trải qua nhiều nguy hiểm, Edward cùng với bạn gái đã tìm và tiêu diệt những sinh vật nguy hiểm
* Hai bộ phim truyện nhựa của Mỹ, đang chiếu tại các rạp trong TP Hồ Chí Minh.