>> Video Clip: Hàng ngàn người dân nô nức tham gia lễ hội đánh cá Đồng Hoa
Năm nay, điều kiện thời tiết mát dịu, không có nắng to như mọi năm, nên từ sáng sớm hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã nô nức đổ xô về đầm Vực Rào rất đông. Trời càng về trưa, mặc dù mọi người đều thấm mệt nhưng không khí của ngày hội càng hào hứng và nhộn nhịp hơn.
Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã đổ xô về đầm Vực Rào để "săn" cá
Đầm Vực Rào được chọn để tổ chức lễ hội nằm dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh, có chiều dài khoảng 2km với diện tích khoảng 30ha. Nơi đây là khu vực tập trung nhiều loài cá nước ngọt. Trước ngày tổ chức lễ hội đánh cá Đồng Hoa, mọi hoạt động đánh bắt cá tại đây đều bị nghiêm cấm triệt để nhằm tạo điều kiện cho cá sinh sống, phát triển.
Một phụ nữ phấn khởi khi bắt được con cá to
Nếu ai bắt được con cá to thì vừa giơ cá lên cao, vừa hét lớn để mọi người ở trên bờ và dưới nước cùng hò hét theo để tán thưởng một cách hào hứng, nhiệt tình. Theo quan niệm, tại lễ hội, nếu người nào bắt được con cá to hoặc nhiều cá sẽ gặp nhiều điều may mắn, mùa màng bội thu, gia đình no ấm trong suốt năm ấy.
Sau một ngày diễn ra lễ hội, người nào bắt được con cá to nhất sẽ được ban tổ chức của làng ban thưởng và con cá ấy sẽ được dùng để làm đồ cúng tế dâng lên Thành hoàng làng.
Người dân thi nhau bắt cá
Người dân mang các dụng cụ đi "săn" cá
Một người dân lớn tuổi phấn khởi khi tham gia lễ hội
Người dân tham gia lễ hội đánh cá
Một người dân phấn khởi khi "săn" được nhiều cá
Một em nhỏ phấn khởi khi "săn" được con cá to
Người phụ nữ phấn khởi khi "săn" được con cá to
Quang cảnh người dân đi "săn" cá tại Vực Rào
Năm nay thời tiết mát dịu thuận lợi nên người dân tham gia lễ hội rất đông
Một phụ nữ đang cất rớ để "săn" cá
Người dân hào hứng "săn" cá ở Vực Rào
Một người dân phấn khởi khi "săn" được nhiều cá
Trời càng về trưa, dù đã thấm mệt nhưng người dân vẫn phấn khởi tiếp tục '"săn" cá