Hạnh phúc

Ai định nghĩa được Hạnh phúc là gì
Mới thấy hết những gì của Hạnh phúc
Hạnh phúc, phải chăng là những điều mình mong ước
Và là thành công khi ta có được?

*
Hạnh phúc có thể là bền lâu,
Đến với ta vô cùng bất chợt
Hay mới bắt đầu, mà đã là kết thúc
Và có thể cái này nối cái kia cho mình Hạnh phúc.

*
Mấy mươi năm kết thúc chiến tranh
Chôn đáy sâu tiếng gầm gào bom đạn
Vùi kín nỗi đau vào dĩ vãng
Dân tộc Việt Nam có Hạnh phúc tầm cao.

*
Đất nước hòa bình nắng rực xôn xao
Hồn sông núi sáng bừng khuôn mặt trẻ
Con đường đi thật lòng mở cửa
Cuốn sạch rác bùn xuống biển sâu.

*
Ta có thể gói lại những nỗi đau
Để nỗi đau cũng là Hạnh phúc
Chiến tranh qua đi cả vạn người ngã gục
Cho Việt Nam thống nhất một con Rồng.

*
Ta đứng trước những mênh mông
Nghĩa trang dày như mầm nấm
Có biết bao người con sắc hồng, máu thắm
Tưới xanh đất lành cho một Việt Nam.

*
Đã hơn 30 năm
Nghĩa trang bây giờ vẫn còn mộ không tên
Những con người, không còn tên riêng ấy
Thổi hồn cho cờ đỏ, sao vàng phần phật bay.

*
Tôi xin được tới đây
Quỳ trước những linh hồn đồng đội
Thắp nén nhang cho những người không còn nói
Nhưng lại nói rất nhiều cho Hạnh phúc hôm nay.

Lê Xuân
Tháng 4-2007

Tin cùng chuyên mục