![]() |
Hiện trường vụ việc



Ông Hồ Dũng (57 tuổi, thôn Như Lệ, xã Hải Lệ) nhớ lại: “Đang ngủ, nghe tiếng xé tôn nên chạy ra thì thấy ngôi nhà cạnh bên sạt, đổ sập xuống. Thời điểm xảy ra sạt lở trong nhà có 2 cha con, khi chạy xuống thì chỉ kịp bồng cháu nhỏ lên từ đống đổ nát. Lên tới cháu nói, chú ơi ba cháu bị đè chân phía dưới kêu người cứu ba cháu với. Tuy nhiên khi nói xong thì khu vực trên lại xuất hiện đợt sạt nên không thể tìm được vị trí ông Võ L. gặp nạn”.





Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Đêm hôm qua đã xảy ra sự cố sạt lở quá đau buồn, hiện chính quyền địa phương tiến hành thăm hỏi, động viên và lo mai táng cho nạn nhân bị mất trong vụ sạt lở. Tỉnh chỉ đạo, cắt cử lực lượng trực gác đảm bảo an toàn cho người dân ở khu vực sạt lở, khẩn trương di dời người dân về nơi ở mới đảm bảo an toàn. Về lâu dài tỉnh cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền tăng mức hỗ trợ cho người dân thuộc diện di dời vùng có nguy cơ sạt lở, để người dân an tâm di dời về khu tái định cư mới”.