Đà Lạt được ví với tên gọi “thành phố ngàn hoa” bởi nơi đây có khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm rất lý tưởng cho việc trồng và phát triển đa dạng các loài hoa. Những ngày hè, trong khi những nơi khác thời tiết oi bức, nắng nóng thì Đà Lạt vẫn mang trong mình trạng thái mát mẻ, thậm chí se lạnh khi xuất hiện những cơn mưa.
Không chỉ trong các khu du lịch, mà ngay trên những con đường, công viên ở Đà Lạt đều được trang trí rực rỡ với muôn vàn sắc hoa, góp phần tạo nên vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn, xứng đáng với danh xưng “thành phố ngàn hoa”.
>>> Một số hình ảnh Báo SGGP ghi lại ở công viên, đường phố Đà Lạt những ngày hè:
Hoa trở thành “ngôn ngữ” riêng của Đà Lạt – níu giữ bước chân du khách Công viên Ánh Sáng (Ấp Ánh Sáng), TP Đà Lạt nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, cánh đồng hoa xác pháo rộng chừng 5.000m² đang bung nở rực rỡ Du khách thích thú lưu lại khoảnh khắc đẹp giữa cánh đồng hoa xác pháo
Hoa túy điệp được trồng nhiều tại các không gian mở ven hồ Xuân Hương Sau cơn mưa, nước còn đọng lại trên những cánh hoa Có những người chỉ đơn giản đến Đà Lạt, đi dạo tìm lại cảm giác bình yên giữa những vườn hoa thơm ngát trong một buổi se lạnh Đà Lạt không chỉ là “thành phố ngàn hoa” trên danh nghĩa, mà là một biểu tượng sống động của vẻ đẹp, sự tinh tế và bản sắc riêng biệt
Đà Lạt luôn là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên, cái đẹp và sự lãng mạn Đến với Đà Lạt, là đến với một không gian sống chậm, nơi từng đóa hoa, từng tia nắng và từng làn gió cũng trở nên đáng yêu, đáng nhớ Dải phân cách trên đường Hồ Tùng Mậu ngay lối vào trung tâm TP Đà Lạt cũng được trồng bởi hàng ngàn cây hoa hồng, quanh năm khoe sắc Du khách đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn được hòa mình vào những hoạt động văn hóa đặc sắc vùng đất Đà Lạt
Tất cả đã tạo nên hình ảnh giản dị, hoa Đà Lạt "chiều lòng" du khách ở mọi góc nhìn khác nhau