
Ngày 19-9, Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam sau 12 năm xây dựng đã chính thức mở cổng. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân thủ đô Hà Nội cùng với đại diện đồng bào các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước đã tề tựu về đây cùng nhau làm lễ, chia sẻ tình đoàn kết.
Ngôi nhà chung 54 dân tộc Việt Nam
Tối 19-9, lễ khai trương Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam đã chính thức diễn ra tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Tới dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại diện lãnh đạo nhiều ban ngành và đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số khắp mọi miền đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, 54 dân tộc anh em Việt Nam đã gắn bó keo sơn, đoàn kết một lòng, chung một khát vọng độc lập, tự do, mưu cầu hạnh phúc, đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh, cống hiến to lớn về sức người, sức của, máu xương cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Trong suốt chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang ấy, các thế hệ cộng đồng 54 dân tộc anh em đã không ngừng xây dựng, bồi đắp, hun đúc nền văn hóa Việt Nam - một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, hội tụ, hòa quyện và tỏa sáng những phẩm chất, tinh hoa văn hóa các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới. Những thành tựu này đã góp phần làm cho thế giới biết đến Việt Nam không chỉ như một tấm gương về đấu tranh anh dũng giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước, một Việt Nam hội nhập và phát triển thành công, có khả năng chinh phục những đỉnh cao của khoa học, nghệ thuật mà còn là một Việt Nam có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều công trình văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản thiên nhiên và văn hóa nổi tiếng được cả thế giới biết đến và công nhận.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam là một công trình rất có ý nghĩa, hình thành một trung tâm hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch tầm quốc gia, nơi tập trung tái hiện, giữ gìn, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống và đặc sắc nhất của 54 dân tộc anh em, xứng đáng là địa chỉ tin cậy để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.
Độc đáo sắc màu
Để chuẩn bị cho ngày mở cổng làng, bà con đồng bào các dân tộc đã về với làng văn hóa trước đó nhiều ngày, háo hức chuẩn bị dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón khách. Rất nhiều vật dụng như giỏ đựng bắp, ống để gùi nước, thậm chí từng chiếc cung, nỏ, ống nứa để làm cơm lam, những vò rượu cần… đã được bà con kỳ công vượt hàng trăm, hàng ngàn cây số để bày biện trong ngôi nhà của dân tộc mình.

Tiếp đãi bạn bè trong ngôi nhà dài truyền thống của người Ê đê ngay tại thủ đô, già làng Y Tuch Niê Kđăm, buôn Kọ Siêr, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc vốn được coi là kiệm lời cũng không giấu niềm vui đang ngập tràn trên khóe mắt. Ông nói: “Những ngôi nhà dài như thế này của người Ê đê giờ không còn nhiều, Đảng và Nhà nước cho dựng ngôi nhà trong khu các làng dân tộc khiến người Ê đê thấy vui và tự hào nhiều lắm”. Cùng chung niềm vui ấy, tại ngôi nhà người dân tộc Bana, bà Nguyễn Thị Lành, Trung tâm Văn hóa, điện ảnh, du lịch - Sở VH-TT-DL Gia Lai cùng bà con dân tộc Bana cũng đã có cả một tuần bày biện đồ đạc, tạo không khí sinh hoạt theo lối truyền thống của đồng bào trong Tây Nguyên, trong đó có cả việc nướng gà để cúng và tổ chức lễ đâm trâu trước nhà rông. Vẫn duy trì nét văn hóa truyền thống, ngay khi nhận nhà, các nghệ nhân dân tộc Giẻ Triêng đến từ làng Đắk Răng, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vài ngày trước đã thực hiện nghi lễ về nhà mới trong làng văn hóa. Tại khu nhà của dân tộc Giẻ Triêng, các cô gái trẻ trong trang phục truyền thống say sưa dệt thổ cẩm, các nghệ nhân cao tuổi cùng các chàng trai trẻ say sưa cuốn mình theo những nhịp chiêng.
Là một trong những người khách đầu tiên đến với làng văn hóa ngay trong ngày đầu tiên làng mở cổng, ông Hà Văn Khôi, Việt kiều Morocco vô cùng xúc động. Mặc cho cái nắng có phần hơi đậm lửa của Hà Nội trong những ngày đầu thu khiến nhiều bạn trẻ phải trốn mình trong những căn nhà lợp mái lá mát rượi chia sẻ từng ché rượu cần với đồng bào Tây Nguyên trong lễ mừng nhà mới, ông Khôi đã leo lên chín bậc thang rất cao để bước lên ngôi nhà rông của người Bana, rồi cùng giã hết một cối gạo trắng với đồng bào Ê đê. Cũng như bao Việt kiều khác sau nhiều năm xa quê, với ông, được đến với làng văn hóa, đắm mình trong không gian đậm chất truyền thống của đồng bào các dân tộc anh em là món quà vô giá.
Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam trong tương lai được kỳ vọng trở thành nơi hội tụ, giới thiệu bản sắc các dân tộc anh em, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thúc đẩy du lịch. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, cùng với sự đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, hạ tầng, dịch vụ, khi chính thức đi vào hoạt động, người dân đến với làng sẽ nhận thức sâu sắc hơn về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.
| |
THU HÀ