Lễ tri ân nhiều cảm xúc của hơn 900 học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Sáng 23-5, 516 học sinh lớp 9 và 412 học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1, TPHCM) đã tham gia Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh các lớp cuối cấp năm học 2022-2023.

Tại buổi lễ, tập thể thầy và trò đã cùng nhau ôn lại chặng đường đã qua, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh bày tỏ lòng tri ân đối với công lao dưỡng dục của cha mẹ, thầy cô, sự gắn bó và tình cảm yêu thương với bạn bè.

Phát biểu tại buổi lễ, Lê Đức Anh, học sinh lớp 11 chuyên Anh 3, bày tỏ lòng biết ơn đến ban giám hiệu nhà trường vì đã luôn tạo điều kiện thuận lợi và môi trường học tập tốt nhất, giúp học sinh phát triển bản thân một cách trọn vẹn và hiệu quả.

Với Hoàng Thị Minh Thư, học sinh lớp 12A2, em rất vui và xúc động khi nhìn lại chặng đường 3 năm đã học tập và sinh hoạt dưới mái Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Học sinh và phụ huynh, giáo viên cùng nhau lưu lại hình ảnh đẹp trong những ngày cuối cùng của năm học 2022-2023

Học sinh và phụ huynh, giáo viên cùng nhau lưu lại hình ảnh đẹp trong những ngày cuối cùng của năm học 2022-2023

"Trong giờ phút cuối cùng được tham gia hoạt động tại trường, em và các bạn sẽ cùng nhau hát vang những bài hát kỷ niệm tuổi học trò, chia sẻ những tâm tư, tình cảm cũng như gửi đến các thầy cô lời tri ân từ tận đáy lòng", Minh Thư bày tỏ.

Trong chặng đường 3 năm ở bậc THPT, điều khiến học sinh này hối tiếc nhất là 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến em ít có cơ hội tham gia hoạt động trực tiếp tại trường.

Tới đây, sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thành viên của lớp 12A2 sẽ cùng nhau tham gia một chuyến du lịch để tạo thêm kỷ niệm đẹp trước khi chính thức chia tay tuổi học trò.

Ngọn đuốc truyền thống được học sinh khối 12 truyền lại cho học sinh khối 9

Ngọn đuốc truyền thống được học sinh khối 12 truyền lại cho học sinh khối 9

Buổi lễ tri ân trở nên lắng đọng khi đại diện học sinh hai khối 9 và 12 được các thầy cô trong ban giám hiệu trao huy hiệu của nhà trường. Đặc biệt, các anh chị khối 12 đã truyền lại ngọn đuốc truyền thống cho học sinh khối 9 với mong muốn các em tiếp tục phát huy những thành tích đáng tự hào của đơn vị.

Học sinh lớp 12 tham gia các hoạt động tập thể trong ngày hội dành cho chính các em

Học sinh lớp 12 tham gia các hoạt động tập thể trong ngày hội dành cho chính các em

Thầy Nguyễn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhắn gửi: "Các em hãy hân hoan chào đón chặng đường phía trước, một bước ngoặt mới bằng nguồn năng lượng tích cực, không ủy mị, không buồn. Chúng ta chỉ tạm xa nhau để thực hiện những mục tiêu mới, chặng đường mới".

Trên chặng đường đó, thầy Nguyễn Minh mong học sinh có niềm tin vào chính mình vì niềm tin sẽ biến cái không thể thành cái có thể. Bên cạnh đó, học sinh cần rèn cách sống thật khiêm tốn, tự tìm cách giải quyết các vấn đề phức tạp trong cuộc sống mà không vội vàng tìm sự giúp đỡ của người thân.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là học sinh phải biết dành thời gian yêu thương và chăm sóc bản thân, tăng cường giao tiếp với thiên nhiên, biết nói lời yêu thương với cha mẹ và người thân.

Cùng nhau lưu lại những thời khắc bên nhau cuối cùng dưới mái trường phổ thông

Cùng nhau lưu lại những thời khắc bên nhau cuối cùng dưới mái trường phổ thông

Chia sẻ với PV Báo SGGP, chị Hoàng Thị Bích Hằng, mẹ của em Nguyễn Hoàng Thông, học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chia sẻ, con trai đã có hành trình 7 năm (4 năm ở cấp THCS và 3 năm THPT) học tập tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

"Đối với tôi, ngôi trường đã trở thành một phần ký ức quá đỗi thân quen. Mỗi khi nghĩ đến việc từ ngày mai, cả mẹ và con phải tạm chia tay ngôi trường khiến tôi bùi ngùi xúc động. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả thành viên trong ban giám hiệu và toàn thể đội ngũ giáo viên trong trường đã tận tâm dìu dắt những thế hệ học sinh khôn lớn, trưởng thành", chị Bích Hằng bày tỏ.

Kết thúc 12 năm học phổ thông, Hoàng Thông cùng tất cả học sinh lớp 12 khác sẽ bước vào chặng đường mới ở bậc đại học. Chị Bích Hằng nói riêng và tất cả phụ huynh tham gia lễ tri ân nói chung đều mong muốn các con tiếp tục phát huy những nền tảng kỹ năng và kiến thức được đào tạo ở bậc phổ thông, qua đó khẳng định giá trị của học sinh trường chuyên, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Tin cùng chuyên mục