Lớp học “màu xanh”

Lớp học “màu xanh”

“Reng... reng….”, một tiếng chuông kéo dài báo hiệu xảy ra cháy nổ, lớp học đêm luyện thi đại học của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận 4 TPHCM nháo nhào, một thoáng sau chỉ còn lại đống sách vở chỏng chơ. Tất cả học viên đã yên vị trên xe chữa cháy để lao về phía xuất hiện nguồn lửa. Thầy Sơn, giáo viên luyện môn Hóa của lớp, tần ngần: “Học sinh của tôi chạy đâu mất tiêu?”.

Rất may, chỉ là một đống rác bốc cháy ở phường 3, người dân địa phương đã kịp thời dập tắt. Gần 15 chiến sĩ lại trở về với tiết học còn dang dở, mồ hôi lấm tấm, nhẹ nhõm thở phào…

Lớp học “màu xanh” ảnh 1

Lớp luyện thi đại học của Phòng Cảnh sát PCCC quận 4. Ảnh: H.H.

Lớp ôn thi đại học cho chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ công an của Phòng Cảnh sát PCCC quận 4 bắt đầu từ cuối năm 2005, đến nay đã có 6 chiến sĩ đang theo học tại Đại học Cảnh sát PCCC ở Hà Nội.

Thượng tá Đặng Thanh Đủ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 4, tâm sự: “Bao giờ nhận quân, tôi cũng hỏi các chiến sĩ: Anh đi nghĩa vụ để làm gì? Nếu muốn phụng sự lâu dài cho ngành thì phải đi học. Trước tiên là học cho mình, sau đó là phục vụ đơn vị, cống hiến cho xã hội”.

Từ năm 2002, Phòng Cảnh sát PCCC quận 4 đã có chủ trương ôn thi đại học cho chiến sĩ nghĩa vụ năm 2, năm 3 nhưng đến năm 2005 mới chính thức mở lớp học tối tại đơn vị. Lý do được trưởng phòng đưa ra: “Để dễ quản quân, lính vừa học vừa trực chốt tại đơn vị, sẵn sàng chiến đấu khi xảy ra sự cố”.

Nhiều chiến sĩ hoàn cảnh gia đình khó khăn, lãnh đạo phòng hỗ trợ một phần học phí. Ngoài ra, đơn vị còn vận động mỗi cán bộ chiến sĩ góp 1 quyển sách để xây dựng tủ sách nho nhỏ, vừa phục vụ nhu cầu ôn thi của chiến sĩ, vừa là nơi để anh em đọc sách giải trí, nâng cao kiến thức.

Không những gây dựng phong trào học tập cho lính nghĩa vụ của đơn vị, hàng năm, lãnh đạo phòng còn vận động cán bộ chiến sĩ quyên góp sách vở tặng học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa của huyện Nhà Bè, Cần Giờ (mỗi lần tặng 2.500 cuốn sách), tổ chức các lớp tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC cho học sinh trên địa bàn quận.

“Chúng tôi muốn những việc làm tình nguyện nho nhỏ này sẽ giáo dục chiến sĩ biết sẻ chia khó khăn với trẻ em nghèo. Mình không có nhiều tiền để giúp họ thì phải làm bằng cả tấm lòng”- Thượng tá Đặng Thanh Đủ bộc bạch. 

HOÀNG HOA

Tin cùng chuyên mục