Màn so tài rực rỡ ánh sáng của đội Nhật Bản và Thụy Sĩ tại DIFF 2017

Tối 20-5, bên sông Hàn, đêm pháo hoa thứ 2 trong lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2017 diễn ra trong rực rỡ sắc màu, với cuộc so tài của hai đội Nhật Bản và Thụy Sĩ. 
Màn so tài rực rỡ ánh sáng của đội Nhật Bản và Thụy Sĩ tại DIFF 2017
Đến với DIFF 2017, đội Nhật Bản đã trở lại sau 4 năm tham dự DIFF. Câu chuyện của đội Tamakitahara được kể từng lớp như muốn người nghe cảm nhận từng phần của âm nhạc, để hiểu được những điều mà Nhật Bản muốn gửi gắm đến khán giả bên bờ sông Hàn. Màn pháo của đội đến từ Nhật Bản được bắt đầu với những hình ảnh về vũ trụ bao la, với các phi thuyền trong không gian.
Trong khi đó, đội Sugyp Sa (Thụy Sĩ) mang đến một câu chuyện rất riêng, bởi ngoài sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ thuật ở quê nhà, đội Thụy Sĩ còn tìm hiểu rất kỹ về vùng đất Đà Nẵng cũng như chủ đề của DIFF năm nay. Trước khi xây dựng câu chuyện để trình diễn tại DIFF, đội Thụy Sĩ đã tìm hiểu rất kỹ về Ngũ Hành Sơn và chính vẻ đẹp của những thắng cảnh tự nhiên đã khơi nguồn cảm hứng cho người thiết kế. Theo đó màn trình diễn của đội Thụy Sĩ đã dẫn dắt khán giả đi theo những cung bậc cảm xúc khác nhau từ hạnh phúc, vui sướng, phấn khích… những cung bậc cảm xúc bung từng màn pháo, âm thanh và ánh sáng theo đúng chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn”.

Tin cùng chuyên mục