Mang mìn đòi nợ, “gậy ông đập lưng ông”

Ngày 25-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Tây Hồ điều tra và bước đầu làm rõ được nguyên nhân của vụ nổ lớn xảy ra vào đêm 24-11 tại nhà bà Dương Thị Ngó (số 20, ngõ 114, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) làm một người chết và một người bị thương nặng, nhiều tài sản hư hỏng.

(SGGP). – Ngày 25-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Tây Hồ điều tra và bước đầu làm rõ được nguyên nhân của vụ nổ lớn xảy ra vào đêm 24-11 tại nhà bà Dương Thị Ngó (số 20, ngõ 114, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) làm một người chết và một người bị thương nặng, nhiều tài sản hư hỏng.

Cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ nổ do mâu thuẫn tiền bạc trong việc vay nợ. Theo đó, chị Lan (là con bà Ngó, cùng trú ở địa chỉ trên) có nợ một số tiền của Hà Phương Lương (50 tuổi, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, tạm trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Do đó, khoảng 22 giờ ngày 24-11, Lương đến nhà bà Ngó để tìm Lan đòi tiền nhưng không gặp.

Bực tức vì không gặp được con nợ, Lương xông lên tầng 3 của nhà bà Ngó gặp anh Nguyễn Khắc Nghĩa (22 tuổi, con trai bà Ngó) đang ở trên gác, Lương liền rút súng tự chế bắn 2 phát vào anh Nghĩa. Bị bắn, anh Nghĩa vội chạy xuống tầng dưới kêu cứu.

Trong lúc đó, Lương lấy mìn tự chế đem theo định đánh sập nhà bà Ngó cho hả giận thì mìn nổ khiến Lương chết tại chỗ, đồng thời làm hư nhiều đồ đạc trên tầng 3 nhà bà Ngó. Sau khi xảy ra vụ nổ, anh Nghĩa đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn với vết thương do đạn bắn vào cổ, vết bầm tím ở vùng bụng. Khám nghiệm hiện trường, công an đã thu giữ được 1 khẩu súng côn tự chế còn 4 viên đạn.  

N.QUỐC

Tin cùng chuyên mục