Miền hạ

Miền hạ

Miền hạ ảnh 1

Du lịch sông nước miền Tây. Ảnh: A.T.

Đã lâu anh không về miền hạ
Nắng vàng ươm trên những bờ tre
Đồng Tháp Mười, y nguyên gốc rạ
Khói đốt đồng, sương giăng làng quê.

Đã lâu anh không về miền hạ
Vàm Cỏ Đông, con nước vơi đầy
Tiếng bìm bịp gõ vào nỗi nhớ
Chiến trường xưa, anh ở nơi đây.

Đã lâu anh không về miền hạ
Căn hầm nào, em giấu vòm cây
Thời gian trôi mà tình em ở lại
Như dòng sông ăm ắp dâng đầy.

Đã lâu anh không về miền hạ
Giàn trầu xanh nay đã úa vàng
Còn tất cả, chẳng còn dáng mẹ
Mùi hương trầu đâu đó thoảng lan.

Đã lâu anh không về miền hạ
Thuở đầu xanh, chân cứng đá mềm
Dẫu thời thế đổi thay, mới lạ
Nụ cười em mãi mãi vẹn nguyên.

 

TRẦN THẾ TUYỂN

Tin cùng chuyên mục