Bác Hà Viên, quê xã Hòa An, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, một cựu chiến binh, đảng viên 50 năm tuổi Đảng, vừa từ trần. Một con người được đồng chí, đồng đội Quân giới Liên khu V và bà con tổ dân phố 28, đảng viên chi bộ khu phố 2, phường 15 quận 10 tin yêu, mến phục.
Còn nhớ, cách đây không lâu, vụ tiêu cực trong thi công xây dựng cống hộp ở phường 15, quận 10 được báo chí phản ánh. Bắt đầu từ những bức xúc của bà con khu phố 2 trước cách làm ăn gian dối của đơn vị thi công, nhiều đoạn ống cống của đường ống thoát nước chính khu vực Bắc Hải mới hoàn thành không lâu đã xuống cấp, sụp lở, bác Viên cùng với cô Thôi, Bí thư chi bộ khu phố và nhiều người dân khu phố 2 đã kiên trì đeo bám, phối hợp cùng với các phóng viên báo chí kịp thời phản ánh những hành vi tiêu cực để các cấp chính quyền có cơ sở xử lý.
Trong suốt 60 năm đi theo cách mạng, từ những năm tháng gian khổ khởi đầu từ người thợ cơ khí của Quân giới Phú Yên trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, đến khi trở thành người kỹ sư Cục Quân y, bác Viên có nhiều sáng kiến trong chế tạo các trang thiết bị y tế và luôn là một tấm gương mẫu mực về ý chí sáng tạo, tinh thần thẳng thắn, trung thực, tận tụy vì công việc, chân tình với bạn bè, đồng đội, được mọi người tin yêu, cảm mến.
Lớp trẻ chúng tôi vô cùng kính phục. Xin kính cẩn nghiêng mình, cầu chúc bác thanh thản về với đất trời!
TRẦN QUANG TUẤN