Một lần lang thang ở New York

Một lần lang thang ở New York

Theo chân đoàn du khách trong chuyến du hành, dù chỉ tranh thủ được một ngày tham quan nhưng cũng đủ để tôi ghi lại nhiều cảm nhận về New York - một thành phố sống động và độc đáo.

Trên chuyến tàu ra Liberty Island, ai cũng háo hức được một lần tham quan tượng Nữ thần Tự do - biểu tượng của nước Mỹ. Một cảm giác choáng ngợp khi nhìn tượng cao gần 100 mét lồng lộng giữa trời xanh, vị nữ thần tay cầm ngọn đuốc ung dung đứng đó từ bao đời. Leo lên đến đỉnh tượng có thể phóng tầm mắt ra thật xa khắp thành phố New York.

Một lần lang thang ở New York ảnh 1
Một góc quảng trường Times Square, New York. Ảnh: H.M.

Từ lâu người ta xem New York là trung tâm văn hóa, trung tâm tài chính và thương mại của Mỹ và cả thế giới. Những tòa nhà chọc trời, những công trình nghệ thuật chen lẫn nhau, những đại lộ xếp theo số thứ tự như ô bàn cờ khiến ta không thể nhầm lẫn được.

Dạo chơi trên những phố thời trang ở New York, còn bắt gặp những cửa hàng thời trang khổng lồ trên thế giới như Barney, Bloomingdale, Macy’s, Neiman, Marcus, Saks Fifth Avenue… Đại lộ Madison và đại lộ số 5 được xem là đại lộ thời trang của các nhà thời trang nổi tiếng thế giới.

Những cửa hàng áo quần, giày dép, đồ trang sức, mỹ phẩm thời trang mới nhất, đẹp nhất xuất xứ từø Ý, Pháp, Nhật, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha… đều có mặt nơi đây. Nhiều chủ nhân bán hàng thời trang tại đây cho biết: “Dù giá cả đắt đỏ có thể làm bạn chùn tay nhưng ít ra bạn đã được nhìn ngắm thỏa thích và học được cách mua sắm khôn ngoan”. Tại di tích tòa tháp đôi sự kiện 11-9, nhiều du khách đứng ngắm nhìn ngậm ngùi…, người ta chờ đợi năm 2008 sắp tới khi một tòa tháp mới hiện đại và bền vững hơn sẽ hiện diện tại đây.

New York không chỉ quyến rũ bởi nét hiện đại, hào phóng, sang trọng mà còn hấp dẫn bởi những tòa nhà nghệ thuật với đầy đủ các trường phái nghệ thuật trên thế giới, những công viên xây xanh rộng lớn với hàng ngàn loại chim thú, những dòng người từ khắp nơi trên thế giới về đây tham quan. Tôi chỉ lang thang trên phố một lúc, hoặc ngồi nghỉ chân trong công viên Central Park cũng đủ nhận ra nét văn hóa đa sắc tộc với rất nhiều thứ ngôn ngữ chuyện trò của mọi người. Mỗi mùa hè, hàng triệu công dân New York vui chơi, sinh hoạt trong Central Park.

Đường phố luôn có nhiều ban nhạc lớn trình diễn và người người khiêu vũ. Ngày trở về tôi vẫn còn nhớ mãi tiếng phong cầm của những người nghệ sĩ lang thang trên phố New York với giai điệu đồng quê sao mà xao xuyến, đáng yêu… 

Theo khảo sát của Công ty Du lịch Hoàn Mỹ (ĐT: 8390413)-đơn vị chuyên thiết kế tour du lịch Mỹ, hầu hết các du khách Việt Nam có ấn tượng sâu đậm trong những chuyến đi du lịch tại Mỹ bởi những điểm đến hấp dẫn mang nét khác biệt.

Chẳng hạn đi phà tham quan tượng Nữ thần Tự do trên vịnh Hudson án ngữ cửa ra vào thành phố New York, ghé thăm Manhattan-hòn đảo chính của New York, tham quan Ground Zero (tòa nhà tháp đôi- di tích ngày 11-9), đến Times Square (quảng trường thời đại), United Nation (trụ sở Liên hiệp quốc). Và ấn tượng sẽ khó phai đối với du khách khi tham quan tòa Bạch ốc, điện Capitol-đài tưởng niệm Washington, nhà lưu niệm Abraham Lincoln, đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam.

MỸ PHÚC

Tin cùng chuyên mục