Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 6-11, anh Lâm Huỳnh Tuấn (SN 1990, ngụ quận Bình Tân) trong lúc đứng chờ người nhà ra mở cửa tại căn nhà trong con hẻm đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM, thì bị một nhóm người (khoảng 10 người) đi trên nhiều xe máy cầm hung khí, mã tấu,… xông vào đuổi chém.
Thấy vậy, anh Tuấn tìm vội cách bỏ chạy vào nhà dân gần đó với nhiều thương tích trên người.
Không dừng lại, nhóm côn đồ đập phá xe máy, ném đá vào nhà anh Tuấn rồi mới chịu rời đi. Người dân sau đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu với nhiều vết thương ở tay, chân, lưng, đầu…


Khoảng 30 phút sau, nhóm côn đồ quay trở lại để tìm anh Tuấn, nhưng sau khi tìm kiếm mà không thấy nên nhóm đã đập phá nhiều đồ đạc trong nhà trước khi lên xe rời đi.
Nhận tin báo, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.
Qua làm việc, anh Tuấn cho hay, anh không biết nhóm côn đồ truy sát mình và cũng không có mâu thuẫn với ai. Anh mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra truy xét bắt giữ các đối tượng để làm rõ vụ việc.
Hiện công an đang khẩn trương điều tra truy bắt nhóm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Điều tra vụ bé gái nghi bị bạo hành dẫn tới tử vong
-
Phá định vị, gắn thiết bị theo dõi vào ô tô để trộm xe
-
Giải cứu 3 người kẹt trên tầng 3 của quán net đang bùng cháy
-
Đột kích quán bar Paradise ở quận Tân Phú, phát hiện 63 khách dương tính với ma túy
-
Thầy dạy lái ô tô lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của học viên
-
Công an thông tin vụ tài xế Mercedes tông chết người ở Phan Thiết
-
Nổ tại cơ sở sấy lúa ở Vĩnh Long, một người tử vong tại chỗ
-
Bắt tạm giam đối tượng hành hung công an
-
Bắt đối tượng giấu ma túy trong quả dứa vận chuyển qua biên giới
-
Hà Nội: Rơi thang máy, 2 người tử vong