Mùng 3 tết nhà tôi cúng tất, bên gian bếp 71 năm tuổi

Hôm nay đã là mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tết đến và đi thật nhanh, cả gia đình tôi lại cùng nhau tề tựu trong căn nhà nhỏ của nội để đón ngày tết cuối thật bình yên.

Với gia đình tôi, mùng 3, người lớn trong nhà sẽ bày mâm cỗ để cúng tất (cúng hết tết), mâm cỗ ở quê tôi không nhiều nhưng cũng đủ đầy các món đậm đà hương vị tết.

Đây là kỷ vật tuổi thơ tôi. Từ khi còn nhỏ, tôi đã thấy cái bếp lò này, cái bếp nhuốm màu thời gian và chứng kiến những thăng trầm ở đây. Cô Hai tôi kể, không rõ bếp có tự bao giờ, nhưng từ khi cô tôi còn nhỏ xíu đã thấy nó, từ năm 1952 đến nay. Như vậy, bếp đã có tuổi đời hơn 71 năm. Bếp làm từ đất sét và trấu trộn lại, xây lên, dù nhà có bếp ga nhưng cái bếp này vẫn được giữ lại, nó lưu giữ nhiều kỷ niệm mà khó ai nỡ xóa bỏ đi.
Đây là kỷ vật tuổi thơ tôi. Từ khi còn nhỏ, tôi đã thấy cái bếp lò này, cái bếp nhuốm màu thời gian và chứng kiến những thăng trầm ở đây. Cô Hai tôi kể, không rõ bếp có tự bao giờ, nhưng từ khi cô tôi còn nhỏ xíu đã thấy nó, từ năm 1952 đến nay. Như vậy, bếp đã có tuổi đời hơn 71 năm. Bếp làm từ đất sét và trấu trộn lại, xây lên, dù nhà có bếp ga nhưng cái bếp này vẫn được giữ lại, nó lưu giữ nhiều kỷ niệm mà khó ai nỡ xóa bỏ đi.

* Địa điểm chụp: Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

* Thời gian chụp: 10 giờ 30 ngày 24-1-2023

Tin cùng chuyên mục