Nấu bánh chưng là thấy tết

Mỗi dịp tết đến xuân về, nhà nhà đều tất bật nấu bánh chưng, bánh tét để làm lễ vật dâng lên tổ tiên, sau là để cả gia đình cùng quây quần thưởng thức bên mâm cơm ngày tết, hay thiết đãi khách đến chơi nhà.

Bác Thái Thị Xinh (người gốc Bắc) đang cư ngụ tại con hẻm C87 Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM chia sẻ, ngay từ 26 tết, cả gia đình cùng nhau bắt tay gói 80 chiếc bánh chưng, sau đó cho vào 3 nồi nấu liên tục 14 – 15 tiếng thì bánh chín.

Bác Thái Thị Xinh canh nồi bánh chưng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Bác Thái Thị Xinh canh nồi bánh chưng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Bánh chưng sau khi nấu chín, được bác Xinh phân bổ số lượng biếu tặng người thân, xóm giềng để cùng nhau đón tết cổ truyền thật vui vẻ và gắn kết yêu thương.

Tin cùng chuyên mục