Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiễn biệt Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh

Tiếc thương Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, viết trong sổ tang: “Anh Nguyễn Hữu Hạnh kính mến! Vô cùng thương tiếc Anh. Chúng tôi mãi mãi ghi nhớ những đóng góp quan trọng của Anh trong những ngày tháng sục sôi của cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. Xin vĩnh biệt Anh!”.

18 giờ ngày 29-9, tại ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng gia đình bắt đầu tổ chức lễ viếng Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Phạm Thế Duyệt và đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi vòng hoa kính viếng. 

Trong niềm tiếc thương, khi đến viếng Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh vào sáng 30-9, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước viết trong sổ tang: “Anh Nguyễn Hữu Hạnh kính mến! Vô cùng thương tiếc Anh. Chúng tôi mãi mãi ghi nhớ những đóng góp quan trọng của Anh trong những ngày tháng sục sôi của cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. Xin vĩnh biệt Anh!”.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiễn biệt Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh ảnh 1 Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, viết sổ tang 
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiễn biệt Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh ảnh 2 Đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM tới viếng và chia buồn cùng gia quyến Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh

“Ba mất thật rồi!” - câu nói của cô Nguyễn Thanh Mai, con gái út Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh, khiến ai cũng nghẹn ngào.

Hòa trong dòng người đến viếng Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động viết trong sổ tang: “Vĩnh biệt chú với lòng thương tiếc và biết ơn sâu sắc. Cháu mãi mãi ghi nhớ những lời chú gửi gắm; mãi khắc ghi hình ảnh bậc Nhân sĩ yêu nước và những đóng góp quan trọng đầy ý nghĩa của chú cho đất nước, cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiễn biệt Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh ảnh 3 Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chia buồn cùng con gái Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh

Đồng chí Võ Thị Dung xúc động nhớ lại lời dặn của Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh: “Hãy cố gắng chăm lo để ngôi nhà Mặt trận là mái ấm của mọi thành phần, của các tầng lớp Nhân dân thành phố”.

Trong không khí tiếc thương, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng ban tang lễ xúc động viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh. Sự đóng góp to lớn của ông vào sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được MTTQ Việt Nam TPHCM trân trọng và ghi nhớ. Vĩnh biệt ông - người con của Mỹ Tho yêu quý, ông đã làm tròn trách nhiệm của một Người yêu nước chân chính. Chúng tôi luôn nhớ ông - Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh”.

Trong dòng người đến viếng Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh, có những mái đầu bạc phơ. Họ kể nhau nghe nhiều câu chuyện khi Nhân sĩ hoạt động ngầm cho cách mạng, xen lẫn đó là những kỷ niệm đời thường gần gũi, bao dung của Nhân sĩ.

Ông Kiều Xuân Long, nguyên Phó Vụ trưởng, nguyên Chánh văn phòng Ban Khoa giáo Trung ương, Trưởng ban liên lạc Ban Trí vận, Mặt trận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, xúc động gọi Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh là “người anh hùng nhân dân thầm lặng” trong trái tim ông.

Với tất cả tấm lòng kính trọng và tiếc thương, ông Long bày tỏ: “Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh, một vị tướng của VNCH nhưng trái tim và khối óc là của nhân dân mình, đã cống hiến xứng đáng cho cuộc kháng chiến thắng lợi trong giờ phút lịch sử của đất nước”.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiễn biệt Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh ảnh 4 Ông Kiều Xuân Long (thứ hai từ trái qua) cùng các thành viên trong Ban liên lạc Ban Trí vận, Mặt trận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định viếng Nhân sĩ Nguyễn Hạnh

Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên Chuẩn tướng, quyền Tổng Tham mưu trưởng Quân lực VNCH, là người tác động để Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi các binh sĩ VNCH hạ vũ khí, qua đời tại Bệnh viện Thống Nhất, sáng 29-9.

Ông sinh ngày 10-7-1924 tại xã Phú Phong, Châu Thành, Tiền Giang, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Huân chương Thành đồng hạng ba, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc.

Sau thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình, TPHCM), lúc 6 giờ 40 phút sáng 29-9, Nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 95.

Ban lễ tang gồm 9 thành viên do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng ban.

Lễ viếng được tổ chức lúc 18 giờ ngày 29-9; lễ truy điệu lúc 5 giờ 30 phút ngày 2-10; lễ động quan lúc 6 giờ ngày 2-10.

Tin cùng chuyên mục