
Cha mẹ sinh ra ta, nhưng người cho ta kiến thức chính là thầy cô giáo. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Phương Nam Phim hợp tác với báo Tuổi Trẻ cho phát hành hai Audio book Ơn thầy, với nhiều câu chuyện cảm động do chính những người học trò viết về thầy dạy của mình.

20 câu chuyện, cũng chính là 20 nỗi lòng nhớ thương đến thầy cô của các tác giả. Từ những người thầy đầu tiên dạy a,b,c hay đơn giản chỉ là một bác Tám, chú Tư trong xóm vì muốn cho lũ trẻ thoát khỏi cảnh u tối đã lấy mái hiên, tàng cây làm lớp học; tất cả đã để lại dấu ấn tốt đẹp theo cùng năm tháng.
Mỗi câu chuyện đều cho người nghe cảm xúc bồi hồi về tấm lòng tận tụy, yêu thương mà thầy cô dành cho học trò của mình. Một cô giáo dạy văn có đôi chân khập khiễng; nhà thơ – nhà giáo nổi tiếng Đông Hồ; Nhà giáo Ưu tú Lê Đức Hân – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, Gò Vấp… và còn nhiều nữa, những người thầy không chỉ mang lại cho học trò kiến thức, mà còn khơi dậy, hướng dẫn các em cách sống, yêu thương, giúp đỡ các em bằng tất cả tấm lòng bao dung, chia sẻ.
Chúng ta không khỏi bồi hồi khi biết thầy đã bán chiếc xe đạp, tài sản giá trị duy nhất của mình, để lấy tiền cho học sinh đi thi. Có kỷ niệm nào đẹp và đáng nhớ hơn khi chính thầy giúp đỡ để học sinh hết nói ngọng bằng một “bửu bối” đơn giản, đó là việc lặp lại nhiều lần chỉ một câu “Ông Lý có cái lọ bỏ vào lò nó lăn lông lốc” (Ông Lý có cái lọ)…
Năm tháng qua đi, cuộc đời với nhiều thay đổi nhưng tấm lòng của học trò cùng với những kỷ niệm về người thầy là không bao giờ phai mờ trong tâm trí. Vẫn có câu “Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò” nhằm nói đến những trò tinh nghịch của học trò thời gian cắp sách.
Nhưng khi lớn lên, nghĩ về những trò tinh nghịch ấy để càng thêm quí yêu cô thầy, để mỗi khi nhớ lại, vẫn có người phải thốt lên: “Cô ơi, em viết lên những dòng chữ này với lòng nhớ ơn cô sâu nặng và mong được gặp cô. Giờ này cô ở đâu?” (Cô giáo dạy văn). Ấn tượng tốt đẹp và những bài học quí giá mà thầy đã truyền dạy cho chúng ta từ những năm học đầu tiên của đời người, đôi khi theo ta đến suốt cuộc đời dù bài học chỉ đơn giản gói gọn trong vài từ (Bài học năm chữ)…
Xuất phát từ tấm lòng yêu kính thầy cô, 20 mẩu chuyện trong Audio book Ơn thầy qua giọng đọc truyền cảm của Nhóm lồng tiếng Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM sẽ chinh phục được cả những người khó tính nhất. Nghe CD này, bất giác những năm tháng cắp sách, tuổi thơ hồn nhiên và hình bóng những người thầy, người cô chợt ùa về trong nỗi nhớ cồn cào…
Tùng Khanh