Phớt lờ các quy định phòng dịch

Từ sau ngày 1-10 đến nay, TPHCM đã nới lỏng nhiều hoạt động trong sự cân nhắc, cẩn trọng từng bước. Với một bộ phận bạn trẻ sau “kỳ nghỉ tại chỗ bắt buộc”, nay bung xõa hết mức, bất chấp nguy cơ tiềm ẩn của dịch bệnh.
Đông đảo người trẻ đến quán xá dọc theo tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ vui chơi, bất chấp những quy định phòng dịch
Đông đảo người trẻ đến quán xá dọc theo tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ vui chơi, bất chấp những quy định phòng dịch

1. Ghi nhận vào hai ngày cuối tuần và đầu tuần vừa qua, tại khu vực công viên 30-4, khá đông người trẻ tụ tập “để hít khí trời”. Nhiều bạn tháo khẩu trang, ngồi san sát nhau trên ghế đá, vô tư trò chuyện. Vào chiều và tối, khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà cũng vui không kém ban ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, số lượng người, xe tập trung quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà - trước cổng Trường Tiểu học Hòa Bình đông nghịt dù chỉ mới hơn 19 giờ. Đa phần là thanh thiếu niên, đến đây vui chơi, dạo mát… Khi ăn uống, những bạn trẻ này tháo khẩu trang máng lên xe máy, hoặc kéo xuống cằm. Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, họ nhanh chóng giải tán và tụ tập trở lại khi lực lượng chức năng rời đi.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ sau mấy tháng vắng lặng, nay hoạt náo trở lại, không thua kém là mấy so với trước khi dịch bệnh xảy ra. Vào cuối tuần rồi, dòng người đông đúc, chen lấn hai bên phố đi bộ giống như sắp có lễ hội diễn ra. Nhiều bạn trẻ vô tư bỏ khẩu trang hút thuốc lá và trò chuyện cùng nhau. Một số xe hàng rong nay hoạt động trở lại. Theo quan sát của chúng tôi, chỉ trong một thời gian ngắn mà có đến 3 lần lực lượng chức năng đến giải tán đám đông, nhưng quay đi quay lại, các nhóm bạn trẻ quay lại vui đùa, ăn uống, thậm chí nẹt pô xe inh ỏi.

Tối 11-10, dù trời mưa lớn, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn thản nhiên ngồi trú mưa dưới mái hiên các tòa nhà, quán xá để ăn uống, nói chuyện rôm rả ở khu vực này. Một bạn trẻ cho biết: “Chơi chút về. Mai mốt đi học trở lại, đâu có rảnh như vầy đâu. Tụi em có đem theo cồn, cứ xịt xịt xung quanh chỗ mình đứng là an toàn thôi mà…”.

Trong thời gian này, TPHCM chỉ cho phép các hàng quán bán hàng mang về. Thế nhưng, một số hàng quán góc đường Huỳnh Thúc Kháng giao với phố đi bộ Nguyễn Huệ bất chấp quy định. Khi thấy khách ngỏ ý muốn vào quán ngồi nhưng còn do dự vì số lượng người ngồi đông quá, một nam nhân viên trấn an: “Không sao, mấy bạn này sắp uống xong rồi”. Trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, quán cà phê nổi tiếng tên Ch., chấp hành quy định bán mang về, nhưng khu vực trước quán vẫn để xảy ra tình trạng nhiều bạn trẻ tụ tập, “check in” liên tục nhiều ngày qua.

2. Mua vội 2 ly cà phê cùng ít bánh ngọt từ một quán nhỏ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, bạn trẻ tên Tú chở bạn gái đến nóc hầm Thủ Thiêm ở TP Thủ Đức để hàn huyên tâm sự. Tú hồ hởi cho biết: “Đã hơn 3 tháng, em và bạn gái chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại nên khi TPHCM nới lỏng giãn cách, tụi em tranh thủ gặp mặt nhau. Do hàng quán chưa cho khách ngồi ăn uống nên tụi em sang công viên này”.

Mới chỉ 16 giờ ngày đầu tuần, nhưng nóc hầm Thủ Thiêm đã có rất nhiều bạn trẻ tụ tập thành từng nhóm để hóng mát và chụp hình. Đoạn bờ kè ngắn sát mép sông Sài Gòn có hơn 20 đôi tình nhân trẻ chia nhau từng khoảng không gian để đậu xe, trò chuyện, nói cười rôm rả sau khoảng thời gian xa cách. Ăn theo nhu cầu, các xe đẩy hàng rong bán đồ ăn vặt cũng xuất hiện tại địa điểm này. Chị Bé (ngụ TP Thủ Đức) cho hay, từ đầu tháng 10, chị bắt đầu đẩy xe cá viên đi bán vào buổi chiều ở khu vực này và ngày càng có nhiều bạn trẻ đến hóng gió, chụp hình, ăn vặt. Không khí nhộn nhịp, đông đúc ở đây khiến nhiều người lầm tưởng TPHCM đã trở lại như những ngày chưa từng có dịch bệnh.

Cùng với nóc hầm Thủ Thiêm, cánh đồng diều dưới chân cầu Thủ Thiêm cách đó không xa cũng nhộn nhịp không kém. Đây được xem là chỗ hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi, là vị trí được nhiều nhóm bạn trẻ chọn để vui chơi mỗi chiều. “Do phải làm việc ở nhà trong thời gian dài giãn cách xã hội nên tôi cảm thấy bí bách, buồn chán. Khi thành phố nới lỏng giãn cách, tôi và bạn bè rủ nhau ra đây ăn uống, buôn chuyện, ngắm diều bay lượn một chút để giải phóng đầu óc”, Minh Thư (20 tuổi, ngụ phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức) chia sẻ.

Đáng chú ý, với suy nghĩ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nên nhiều bạn trẻ khá lơ là trong việc phòng dịch cho bản thân và cộng đồng. Khẩu trang được vô tư kéo xuống cằm, vị trí ngồi san sát nhau, thoải mái nói chuyện vui vẻ... là hình ảnh thường thấy ở các khu vực này.

Tại công viên bờ sông đảo Kim Cương, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, nhiều hàng quán phớt lờ lệnh cấm và dịch bệnh, vẫn kê ghế sát nhau để khách ngồi ăn uống tại chỗ. “Hiện nay, hầu hết mọi người đều đã được tiêm 1 hoặc 2 mũi vaccine nên tôi nghĩ thành phố đã khá an toàn, có thể nới lỏng một chút, thoải mái một chút sau thời gian dài giãn cách nghiêm ngặt”, một bạn trẻ chia sẻ.

TPHCM đã nới lỏng giãn cách, từng bước đưa các hoạt động trở về trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, ở thời điểm này, thành phố vẫn là vùng dịch, vẫn có nhiều ca mắc Covid-19 mỗi ngày, nên việc bảo vệ bản thân và người xung quanh là rất cần thiết. Việc phớt lờ những quy định phòng dịch cần phải được chấn chỉnh để đảm bảo môi trường sống an toàn về lâu dài.

Tin cùng chuyên mục