Tham gia cùng đoàn có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu.

Trong không khí trang nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình, TPHCM), đoàn đã dâng hương tưởng niệm hơn 14.300 anh hùng liệt sĩ. Đây là nơi an nghỉ của nhiều tên tuổi đã đi vào lịch sử như Lý Chính Thắng, Đoàn Văn Bơ, Quách Thị Trang, Phan Đăng Lưu, Lê Văn Sỹ…
Tại đây, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ về quãng thời gian bị địch bắt và giam cầm suốt 11 năm trong thời kỳ kháng chiến, trong đó có gần 4 năm tại Côn Đảo, nơi được xem là “địa ngục trần gian”.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động: "Tôi may mắn được sống và chứng kiến đất nước giành độc lập. Tôi luôn tâm niệm phải sống trọn vẹn, còn sức thì còn cống hiến cho Tổ quốc, thay những đồng đội đã ngã xuống”.
Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh, chia sẻ: “Chúng tôi luôn coi trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển doanh nghiệp. Đây không chỉ là dịp để tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn là bài học sống động để thế hệ trẻ nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và lòng biết ơn”.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh cũng bày tỏ trăn trở về một dự án tâm huyết mà bà luôn đau đáu – xây dựng hệ thống thuyết minh đa ngữ sử dụng tai nghe tại các khu di tích, điểm tham quan lịch sử ở Côn Đảo.
Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, việc tái hiện lịch sử bằng ngôn ngữ đa dạng, độc lập sẽ giúp không chỉ thế hệ con cháu Việt Nam hiểu sâu sắc hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc, mà còn tạo điều kiện để du khách quốc tế cảm nhận được giá trị lịch sử thiêng liêng ấy một cách trọn vẹn và chân thực.

Sau lễ dâng hương, đoàn tiếp tục hành trình tri ân bằng việc đến thăm hỏi và trao quà cho 10 Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh nặng và cựu tù chính trị tại TPHCM, trong đó có Mẹ Trần Thị Tư (95 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình).

Mẹ Tư có ba người con, trong đó, một người con trai bị thất lạc từ lúc mới 7 tuổi, một người khác đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Hiện tại, Mẹ sống cùng người con trai còn lại, được con cháu chăm lo chu đáo. Khi đoàn đến thăm, Mẹ nghẹn ngào nhắc lại giây phút đau đớn nhận tin người con trai hy sinh.
“Có nỗi đau nào bằng cảnh tiễn con đi mà không trở lại. Nhưng con của Mẹ đã ngã xuống để Tổ quốc được như ngày hôm nay”, mẹ nói.
Dịp này, Quỹ "Khởi sự từ tâm" và Quỹ học bổng Vừ A Dính cũng đến xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang trước đây), trao tặng 110 phần quà đến các gia đình chính sách.
Quỹ cũng tặng 117 phần quà cho các gia đình chính sách, cựu chiến binh tại TP Huế.
Với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, chương trình không chỉ là lời tri ân mà còn là cơ hội để cán bộ, nhân viên Tập đoàn Kim Oanh học hỏi, ghi nhớ lịch sử, đồng thời lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động thiết thực.