Ráng nhịn

- Ở khu trung tâm thành phố, có vẻ ít nhà vệ sinh công cộng?

– Chắc chắn rồi, vì ở đó nhiều cao ốc, công trình sang trọng. Có nhiều nhà vệ sinh thì biết đâu lại gây xấu cho cảnh quan?

– Xấu đẹp gì cha nội. Người đi vào trung tâm lúc nào cũng nhiều, du khách lúc nào cũng đông, không có chỗ “giải quyết” đầu ra thì còn khổ hơn. Muốn nhà vệ sinh đẹp thì chọn mẫu đẹp để làm chứ.

– Nhiều người có sáng kiến tức thời là cứ vô đại toa-lét trung tâm thương mại hoặc khách sạn vài sao. Trong đó vừa sạch vừa sang, lại còn có nhạc nghe thoải mái nữa.

– Phần đông con người ta không can đảm vậy đâu. Nhà vệ sinh công cộng đã ít, còn tắt đèn đóng cửa nghỉ sớm từ 7 giờ tối. Bởi vậy ai đi vô trung tâm từ giờ đó trở đi mà có “nhu cầu bức thiết” thì chỉ có nước chạy tháo thân hoặc tìm chỗ xả bậy dù biết vi phạm. Nghĩ cũng khổ.

– À, hóa ra nhà vệ sinh phải có người coi cửa, bán vé nên đâu có làm thông tầm được. Ông khó tính quá, cái gì cũng càm ràm. Chuyện này người ta đã nói nhiều từ hồi năm nẳm, giờ vẫn vậy. Thôi ông cứ phải ráng nhịn thôi khi xuống phố.

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục