Tác giả, tác phẩm

Hiệu quả

Hai người cùng lên xe buýt, người đàn ông và người phụ nữ mang thai. Trên xe chỉ còn một ghế trống, người đàn ông ung dung bước lại ngồi, để mặc cho người phụ nữ đứng.

Cô nhân viên xe buýt lịch sự nói: “Thưa ông! Ông có thể vui lòng nhường ghế cho người phụ nữ mang thai này”.

Người đàn ông bình thản hỏi lại: “Theo cô, một cuốn sách thì tác giả hay tác phẩm quan trọng hơn?”.

“Tác giả quan trọng hơn”.

Người đàn ông đưa tay chỉ vào bụng bầu của người phụ nữ và nói: “Thưa cô! Tôi là tác giả của tác phẩm này”.

Hiệu quả

- A lô! A đó hả? Rảnh không, qua nhà tớ nhậu chơi, tớ có nước rồi, cậu nhớ mang tí mồi là được!
- A lô! B phải không? Qua nhà mình lai rai, mình có mồi rồi, cậu nhớ ghé đâu đó kiếm ít nước mang qua nhé!
Không biết kiểu mời này có mới không những rõ... hiệu quả. Bạn cứ thử xem!

Ghét của nào . . .

Chồng: Sao tôi căm ghét thằng cha A hàng xóm bao nhiêu thì con mình lại giống chả bấy nhiêu?
Vợ: Có gì lạ đâu, người ta thường nói “Ghét của nào trời trao của ấy”.
Chồng: Ờ há!

LÊ ĐỨC LANG

Tin cùng chuyên mục