Bí mật

– Quá đã, rốt cuộc Petrolimex cũng công khai công thức tính giá xăng dầu. Ít ra cũng phải vậy chớ.

– Có gì mà đã. Công bố mập mờ kiểu đó, dân tình nhìn vào có biết đầu cua tai nheo gì đâu.

– Ủa, có gì không rõ?

– Thì ổng công bố giá, nhưng lại không nói cho bàn dân thiên hạ biết trong đó phí bảo hiểm và cước vận chuyển là bao nhiêu. Câu trả lời cho thắc mắc của dư luận ổng đưa ra gọn lỏn là “bí mật kinh doanh”. Mật kiểu này đúng là bí.

– À, nghĩa là cũng công bố, nhưng theo kiểu cho người tiêu dùng chơi bịt mắt bắt dê. Họ rờ được gì biết nấy, không biết đầu đuôi ngọn ngành ra sao, mà ông xăng dầu lại được tiếng minh bạch thông tin.

– Chính vậy, nên đổ xăng thì cứ ngó thấy số chạy ngời ngời, tưởng là rành mạch. Nhưng không mấy ai biết là những cái gì tạo nên con số khiến túi tiền mình bị hao hơn cho mỗi lít xăng.

– Hiểu rồi, bởi vậy số trên “web - sai” của họ không chắc là web… đúng! Bí mật kiểu này thì thượng đế cũng giống ông mù sờ voi.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục