Bẩy và lẩy bẩy

– Chứng khoán dạo này lên hương dữ hả thầy Hai? Có tin gì tốt à?

– Chà, anh cũng nhạy thời sự thị trường quá xá. Đúng là có lên, nhiều người thấy giá cứ “xanh” mà ửng hồng cả mặt mũi. Họ chỉ sợ giá “đỏ” thì mặt lại xanh.

– Trời, xanh xanh, đỏ đỏ cũng khó tính toán quá hả. Nhưng nghe nói đòn bẩy tài chính gì đó là sao?

– À, thì đó là cách mà các công ty chứng khoán đang chạy đua để khuyến khích nhà đầu tư vay tiền chơi chứng khoán. Thí dụ anh có một đồng, họ cho vay thêm đồng nữa để mua cổ phiếu. Nếu anh là đại gia “cá mập” thì chỉ cần một đồng, họ cho vay thêm ba đồng. Giá “xanh” thì trúng đậm.

– Sao họ tốt quá hè?

– Ừ, tốt trước hết cho cái lợi của họ. Vì cho vay đòn bẩy thì vừa tính được lãi cao, vừa thu thêm nhiều phí giao dịch. Vì thế, người ta càng vay để mua bán nhiều thì công ty chứng khoán càng khoái.

– Nhưng bẩy vậy thì giá nó lên tới trời luôn à?

– Ai nghĩ vậy chết ráng chịu. Bằng đòn bẩy, thị trường lên nhanh thì sẽ rớt mạnh, quy luật cân bằng mà. Cho nên vài bữa nữa, coi chừng nhiều người bị méo mặt kêu trời vì giá rớt đó. Giá mà “đỏ” lại còn chịu nợ đòn bẩy thì chắc dẹp như con cá thờn bơn.

– Ghê hả. Từ đòn bẩy chuyển lẹ sang… lẩy bẩy mấy hồi.

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục