Chung riêng

Tin mới là ở Hà Nội, từ giờ đến tháng 8-2010, 7 “ông” viễn thông sẽ thí điểm xài chung các trạm thu phát sóng. Nghĩa là doanh nghiệp nào có các trạm thu phát gần hoặc trùng tọa độ sẽ chia sẻ chung một hạ tầng viễn thông. Kinh phí sẽ được 7 “ông” này phân chia theo thỏa thuận.

Chuyện xài chung này đáng vui, vì vừa làm bớt xấu cảnh quan đô thị, vừa tiết kiệm chi phí so với thời “đèn nhà ai nấy rạng”. Nhưng vụ trạm thu phát sóng thì đã thông còn vụ cái cột điện vẫn chưa thông. Về nguyên tắc cái cột điện chỉ cõng dây điện nhưng nay lại cõng thêm cả búi dây của các đại gia viễn thông. Thế là choảng nhau, không ai chịu ai vì không thể thỏa thuận về mức giá thuê. Dẫu rằng, cái cột điện ấy được dựng bằng tiền ngân sách.

Từ cái cột điện gây bất hòa, ngẫm lại thêm chuyện du lịch cắt khúc. Làm du lịch mà địa phương nào tự lo địa phương ấy. Hành trình du lịch Bắc – Nam bị chia thành từng khúc, theo địa giới hành chính. Khách đến tỉnh nào phải móc tiền để trả theo “mặt bằng giá” của tỉnh ấy! Mà nơi nào cũng muốn tận thu, nên du khách trong nước hay ngoài nước đều mếu giống nhau hết.

Lạ đời, nhiều chuyện xứ mình toàn có mùi… ngắn hạn. Có mỗi chuyện chia sẻ nguồn lực và nguồn lợi chung mà cũng mướt mồ hôi hoài chưa ổn. Bởi vậy, đã có cái tin mừng, thì chỉ dám mong rằng chuyện xài chung tốt lành này không nửa đường gãy gánh.

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục