Mẹ Joshua, bà Simone Martinangeli, cho hay em không thể đến lớp do mắc bệnh phổi nghiêm trọng. Hiệu trưởng Trường Pusteblume-Grundschule tại thủ đô Berlin (Đức), bà Ute Winterberg nói: “Các bạn trong lớp nói chuyện, cười đùa thoải mái với Joshua thông qua Joshi”. Khi được hỏi có mong được gặp lại Joshua, Noah Kuessner, một bạn học cho biết dù rất trông đợi bạn quay lại trường lớp, song em cũng rất thích robot Joshi thú vị này. Về phần mình, Beritan Aslanglu - một bạn học khác - khẳng định em thực sự mong Joshua có thể đến trường học tập cùng mọi người.

Giới chức quận Marzahn-Hellersdorf khẳng định quận này là địa phương duy nhất cho phép đưa robot đến trường. Theo họ, một học sinh có thể không tới trường vì nhiều lý do khác nhau và việc có một robot thay các em tới trường sẽ đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh. Hiện chính quyền thành phố Berlin đang xem xét mở rộng dự án này.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hy vọng cho các bệnh nhân nhiễm HPV
-
Những phụ nữ thay đổi nghề cá ở châu Âu
-
Ecuador: Phạt Odebrecht hơn 56 triệu USD tội hối lộ
-
Công nghệ thay thế các giác quan
-
Hàn Quốc, Nhật Bản nối lại đường bay Gimpo-Haneda
-
Kỹ thuật mới bảo vệ san hô mềm
-
Sáng kiến công nghệ năng lượng mới
-
Ẩn họa từ không gian ảo
-
Biểu tượng văn hóa một thời rời đặc khu Hồng Công
-
Siêu nhà máy chế tạo vệ tinh